Hội Từ thiện Tường Nguyên khánh thành 3 cầu nông thôn tại Long An, Tiền Giang

Cắt băng khánh thành, đưa vào sử dụng cầu Tường Nguyên 380 - Ảnh: CTV
Cắt băng khánh thành, đưa vào sử dụng cầu Tường Nguyên 380 - Ảnh: CTV
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng 8-3, Đại đức Thích Minh Phú, Phó Trưởng ban TTXH Phật giáo TP.HCM, Hội Trưởng hội Từ thiện Tường Nguyên (TP.HCM) đã kết hợp với địa phương tổ chức khánh thành, đưa vào sử dụng 3 cây cầu nông thôn tại các tỉnh.

Theo đó, Hội đã tổ chức lễ cắt băng khánh thành, đưa vào sử dụng cầu Tường Nguyên 382, có kết cấu dầm bê-tông với chiều dài 23m, chiều ngang 3,5m, tại ấp 3 xã Tân Đông, huyện Thạnh Hoá - Long An, tổng chi phí 280 triệu đồng do gia đình Phật tử Tâm Mỹ (TP.HCM) tài trợ, cùng bà con nhân dân địa phương góp ngày công xây dựng.

Cầu Tường Nguyên 380 với kết cấu dầm bê-tông, chiều dài 35m, chiều ngang 2,8m, tại ấp 3, xã Thạnh Tân, huyện Tân Phước - Tiền Giang. Tổng trị giá xây dựng 385 triệu đồng do Quỹ Murray Foundation (Mỹ) tài trợ cùng bà con nhân dân địa phương góp ngày công.

Cầu Tường Nguyên 380 được đưa vào sử dụng tại ấp 3, xã Thạnh Tân - Ảnh: CTV

Cầu Tường Nguyên 380 được đưa vào sử dụng tại ấp 3, xã Thạnh Tân - Ảnh: CTV

Cùng khánh thành cầu Tường Nguyên 372 có kết cấu dầm bê-tông, chiều dài 34m, chiều ngang 3,5m, tại ấp 3, xã Tân Thành, huyện Tân Thạnh - Long An. Cây cầu do ông Trần Thanh Phong và Phật tử Chúc Chánh (Mỹ) tài trợ cùng sự góp ngày công của bà con địa phương.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Trưởng lão Hòa thượng Thích Như Tín (1939-2026)

Tiểu sử Trưởng lão Hòa thượng Thích Như Tín (1939-2026)

GNO - Trưởng lão Hòa thượng Thích Như Tín được sinh trưởng trong một gia đình nhiều đời kính tín Tam bảo. Trong thân tộc có nhiều vị xuất gia tu học, đảm nhiệm hoằng pháp tại các chùa trong vùng. Với truyền thống tốt đẹp ấy là một duyên lành thù thắng để ngài sớm bén duyên với chốn thiền môn, phát tâm xuất gia tu học.
Bài trên Báo Giác Ngộ số 1331 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

Thầy còn ở đó không?

GNO - Những lần lái xe về quê, đến khúc đường quanh co lên đồi, tôi hay tự hỏi: “Không biết thầy mình còn ở đó không nhỉ?”. Câu hỏi tưởng chừng nhẹ tênh mà sao cứ vương mãi trong đầu, như tiếng gọi xa xăm từ một thời đã qua.

Thông tin hàng ngày