Khốn đốn vì bệnh hiểm nghèo

Khốn đốn vì bệnh hiểm nghèo

GN - Đó là hoàn cảnh của ông Trịnh Xuân Tư, sinh năm 1980 (ảnh), ngụ tại tổ 20, KP.4C (P.Trảng Dài, TP.Biên Hòa, Đồng Nai).

Anh Tư bị bệnh ung thư thận, đã mổ lần 1 tại Bệnh viện Thống Nhất (Đồng Nai). Tuy nhiên, sau đó anh Tư được bác sĩ phát hiện bị u não ác tính, phải trải qua 4 lần phẫu thuật não. Hiện nay, bác sĩ đã tháo hộp sọ của anh Tư lưu trữ và đang hóa trị, xạ trị tại phòng 306, khu E, tại Bệnh viện Ung Bướu (TP.HCM).

Chị Oanh, vợ anh Tư cho biết, hoàn cảnh gia đình quá bi đát do bệnh tật dồn dập. Chị Oanh cũng bị bệnh về giác mạc và cườm nước nên mắt bị mờ, không có tiền chữa trị. Ba chị Oanh bị ung thư phổi đã mất, mẹ thì bị hen suyễn mãn tính.

Cả gia đình chị Oanh chỉ có tài sản duy nhất là một nền nhà mua trả góp. Vì bệnh tình của chồng quá nặng, chị phải đi vay nhiều nơi tổng cộng hết 300 triệu đồng để chữa bệnh và lo cho một đứa con còn nhỏ. Chị Oanh tha thiết được mọi người giúp đỡ để có điều kiện chữa trị tiếp tục cho anh Tư…

Mọi sự giúp đỡ xin liên lạc địa chỉ trên hoặc Ban TTXH Báo Giác Ngộ: 85 Nguyễn Đình Chiểu, P.6, Q.3, TP.HCM, ĐT: (028) 39 304 620. Tài khoản số 0600.237.99.599, chủ tài khoản Phan Văn Thức, Ngân hàng Sacombank, Chi nhánh Hồng Bàng, Chợ Lớn.

S.N

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Tranh dân gian Otsu: Phật tính trong muôn vạn hình hài

Tranh dân gian Otsu: Phật tính trong muôn vạn hình hài

GNO - Trong những câu chuyện dân gian và bức họa miêu tả những loài thú khoác áo nhà sư, nghệ thuật Nhật Bản không chỉ là một lời cảnh tỉnh mà còn nhắc nhở ta ánh sáng giác ngộ không dành riêng cho ai. Dù mang hình hài nào, mọi chúng sinh đều có thể hướng về điều thiện, tìm thấy khả tính sáng suốt bên trong chính mình.
Biết bao ân tình

Biết bao ân tình

GNO - Vào năm 1983, tôi được là “nhân vật chính” trong một bài báo đăng trên Giác Ngộ, khi Phật giáo TP.HCM tổ chức mùa An cư Kiết hạ tập trung đầu tiên tại chùa Vĩnh Nghiêm, sau cột mốc 1975.

Thông tin hàng ngày