Khu cách ly điều trị Covid-19 chùa Quan Âm Đông Hải tiếp nhận 150 bệnh nhân

Khu cách ly chùa Quan Âm Đông Hải
Khu cách ly chùa Quan Âm Đông Hải
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Ngày 9-12, Khu cách ly chùa Quan Âm Đông Hải (xã Vĩnh Hải, thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng) đã bắt đầu tiếp nhận điều trị cho 150 bệnh nhân F0.

Theo đó ngày 4-12, đã diễn ra lễ khánh thành khu Tăng xá chùa Quan Âm Đông Hải (thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng) làm khu cách ly điều trị bệnh nhân Covid-19.

Thượng tọa Thích Nhật Từ trao đổi với đại diện Trung tâm y tế Thị xã Vĩnh Châu

Thượng tọa Thích Nhật Từ trao đổi với đại diện Trung tâm y tế Thị xã Vĩnh Châu

Thực hiện công văn số 668/UBND-VX ngày 28/9/2021 và công văn số 2908/UBND-VX ngày 26/11/2021 của Trung tâm Chỉ huy phòng, chống dịch Covid-19 thuộc thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng, khu A2 và B3 của chùa Quan Âm Đông Hải được trưng dụng làm khu điều trị bệnh nhân F0.

Trong đó, khu A2 với quy mô khoảng 250 giường bệnh được dành riêng cho các bệnh nhân; khu B3 được dùng làm nơi sinh hoạt dành cho các bác sĩ, nhân viên y tế, lực lượng tình nguyện viên, bảo vệ.

Những ngày gần đây, tỉnh Sóc Trăng ghi nhận nhiều ca nhiễm mới mỗi ngày. Tại thị xã Vĩnh Châu, kể từ khi dịch Covid-19 bùng phát lần thứ 4, từ khi phát hiện ca nhiễm đầu tiên ngày 8-7-2021 trong cộng đồng đến ngày 3-12 trên địa bàn thị xã đã có trên 2.700 ca nhiễm.

Thượng tọa Thích Nhật Từ, trụ trì chùa Quan Âm Đông Hải (Sóc Trăng), cũng đã vận động tình nguyện viên tại TP.HCM hỗ trợ cùng các y bác sĩ tại Trung tâm y tế Thị xã Vĩnh Châu phối hợp chăm sóc bệnh nhân F0.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Ảnh minh họa

Chiều trên đồi Vọng Cảnh

GNO - Mưa ngang qua thành phố rêu phong của tôi, nhanh như nhịp thiên di của phong vân trên cao. Mưa, hẳn nhiên nó đã gián tiếp làm tâm hồn con người chùng xuống. Mưa tạnh, ký ức dần úa tàn, nỗi nhớ vô ngôn tan vào miền thinh lặng hư vô, bỗng thấy lòng mình trống rỗng đến vô cùng. 
Mở rộng lòng từ: Giúp cháu 15 tuổi bị bệnh hiểm nghèo

Mở rộng lòng từ: Giúp cháu 15 tuổi bị bệnh hiểm nghèo

GNO - (MRLT 1320 - 2025) Không biết mặt cha từ lúc mới sinh, sống với cha dượng một thời gian, mẹ bỏ đi biệt tích để cha dượng cưu mang; rồi cha dượng cũng qua đời sau cơn đột quỵ ở tuổi 40, cháu Huỳnh Vũ Duy (15 tuổi) phải sống lang thang không nơi nương tựa.

Thông tin hàng ngày