Kiên Giang: Khai giảng khóa tu thiền Tứ niệm xứ tại chùa Thiên Trúc
Chia sẻ
(GNO-Kiên Giang): Khóa tu thiền Tứ niệm xứ do chùa Thiên Trúc, phường Bình San, TX. Hà Tiên tổ chức khai giảng ngày 12-12-2010 dưới sự chứng minh của HT. Danh Dĩnh - UV HĐTS, Phó ban Trị sự THPG Kiên Giang.
Quảng cáo
Tham dự khóa tu này có hơn 100 hành giả gồm chư Tăng, Phật tử địa phương và một số tỉnh lân cận, do Hòa thượng Thiền sư Kim Triệu (Khippapanno) từ Hoa Kỳ về hướng dẫn trong thời gian 10 ngày, từ ngày 12 đến 22-12.
Quang cảnh lễ khai giảng
Chư
tôn đức chứng minh
Được biết, chùa Thiên Trúc là ngôi chùa
Nam
tông Kinh duy nhất tại Kiên Giang do ĐĐ. Đàm Hồng Phúc (Thích Pháp Hảo), Phó đại diện PG TX. Hà Tiên làm trụ trì. Đây là lần đầu tiên, chùa tổ chức khóa tu Thiền. Thông qua khóa tu, các Phật tử sẽ được học hỏi giáo lý Đức Phật qua việc nghe pháp, đọc kinh, sách, thực tập ngồi thiền, đi thiền, khất thực gieo duyên, quan sát cuộc sống của chính mình, tu niệm để tìm thấy chân lý và hạnh phúc.
HT. Danh Dĩnh - Phó Ban Trị sự Tỉnh hội ban đạo từ
Hòa thượng Thiền sư Kim Triệu nêu ý nghĩa của việc tu tập Thiền
GNO - Chùa An Lạc (thôn An Lạc, xã Trung Giã, TP.Hà Nội) đã trang nghiêm tổ chức Lễ thượng lương an vị long cốt, cất nóc ngôi Tam bảo vào ngày 25-9 vừa qua.
NSGN - Dưới thời Văn Lang, cương vực của nước ta theo như Đào Duy Anh xác định là: “Phía Bắc của Văn Lang - Âu Lạc lấn vào miền Nam tỉnh Quảng Tây ngày nay.
GNO - Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Hoằng pháp T.Ư, Trưởng ban Trị sự GHPGVN TP.Hà Nội, trụ trì chùa Bằng cùng chư Tăng, Phật tử đạo tràng Pháp Hoa đã đến thăm và trao những phần quà nghĩa tình đến 500 bệnh nhân đang điều trị tại Viện Huyết học - Truyền máu T.Ư, vào ngày 23-9.
GNO - Trong hai ngày 26 và 27-9, chư tôn đức là cựu Tăng Ni sinh khóa IV Học viện Phật giáo VN tại TP.HCM tổ chức chương trình họp mặt kỷ niệm 25 năm ngày ra trường, tại thiền viện Trúc Lâm Bình Phước (TP.Đồng Nai).
GNO - Sau ngày 30-4-1975, mẹ tôi về tiếp quản Gò Vấp. Khi công việc tạm ổn, bà lên Trảng Bàng hốt cốt cha tôi. Mở tấm võng, bà biết chắc đó là chồng mình, mấy cái răng “ ba xí ba tú” còn nguyên. Chiếc nhẫn cưới nằm le lói giữa những khúc xương tay…