Lá thư Xuân

Thấm thoát thời gian trôi qua, tính đến nay Nguyệt san Giác Ngộ đã hưởng được 18 mùa xuân. Tuy xuân có đến rồi đi, nhưng mỗi mùa xuân đi qua vẫn lưu lại trong lòng chúng ta biết bao nhiêu điều đẹp, điều hay. Hòa cùng với sự xoay vần của trời đất, của sự sống miên viễn trên nhân gian này, Nguyệt san Giác Ngộ cũng lưu lại trong lòng chúng tôi sự quý mến và trân trọng đối với các cộng tác viên, các nhà nghiên cứu, cũng như các độc giả xa gần.

316320207_5c4afca746_z.jpg

Thật vậy, những nhà nghiên cứu đã đóng góp nhiều công trình học thuật Phật giáo có giá trị, những cộng tác viên đã đầu tư tâm trí cho những bài viết phong phú, những độc giả xa gần đã thấm nhuần được những ý tưởng sâu sắc từ Nguyệt san Giác Ngộ nên luôn ủng hộ tờ báo. Tất cả những sự đóng góp xây dựng này đã nói lên tâm tư nguyện vọng của mọi người cùng đồng hành với chúng tôi trên con đường hoằng truyền Chánh pháp của Đức Như Lai. Thật là ý nghĩa và đẹp biết bao sự chung tay góp sức của quý vị, mối thiện cảm ấy đã ghi dấu ấn đậm nét trong lòng chúng tôi, những người dành trọn cuộc đời cho việc xây dựng và phát triển đạo pháp được trường tồn, làm lợi ích cho mọi người trên thế gian này.

Đặc biệt mùa xuân năm nay đến với chúng ta trong không khí hân hoan chào mừng sự thành công rực rỡ của Giáo hội Phật giáo Việt Nam cấp Trung ương và tỉnh thành cả nước trong Đại hội Phật giáo toàn quốc kỳ VII cuối năm vừa qua. Và điều đặc biệt khác nữa là Giáo hội đã xây dựng được Hiến chương mới quy định rằng những người tham gia vào việc điều hành sinh hoạt của Giáo hội không quá 80 tuổi; nói cách khác, đó là một trong những bước khởi đầu của việc trẻ hóa lãnh đạo Phật giáo. Chúng tôi hy vọng rằng với nền tảng tốt đẹp như vậy, những nhân tài Phật giáo có điều kiện thuận lợi để đóng góp tài sức của mình và đưa Giáo hội lên tầng cao mới tốt đẹp.

Đón mừng năm mới, chúng tôi cầu chúc cho tất cả những nhà nghiên cứu, những cộng tác viên, phát hành viên, những độc giả xa gần và toàn thể Tăng Ni, Phật tử dồi dào sức khỏe, luôn được an lạc và có nhiều niềm vui trong năm Quý Tỵ.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Bài trên Báo Giác Ngộ số 1341 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

Quốc chúa Nguyễn Phước Chu - một vị Bồ-tát tại gia (1675-1725)

GNO - Đại Nam thực lục tiền biên ghi: Ngày Giáp Tuất tháng Chín, mùa thu năm Giáp Dần (1674) thời Nghĩa vương Nguyễn Phước Thái, ở phương Tây Nam trên bầu trời hiện ra một lỗ hổng có mây năm sắc cuộn quanh, chính giữa một luồng hào quang rực rỡ tỏa chiếu vào cung vương phi Tống Thị Lĩnh.
Chư tôn đức Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh An Giang biểu quyết thống nhất nhiều nội dung quan trọng tại phiên họp

An Giang: Triển khai công tác Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh lần thứ I và Đại giới đàn Phi Lai - Chí Thiền

GNO - Trong những ngày trung tuần tháng 3-2026, Ban Trị sự GHPGVN tỉnh An Giang đã tổ chức các phiên họp nhằm rà soát, đánh giá các hoạt động Phật sự đầu năm, thống nhất kế hoạch triển khai các sự kiện sắp tới, đặc biệt là công tác tổ chức Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh và Đại Giới đàn Phi Lai - Chí Thiền.
4 vị giáo phẩm thuộc GHPGVN trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, nhiệm kỳ 2026-2031 - Thiết kế: Hạnh Đăng/BGN

4 vị giáo phẩm GHPGVN trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI (2026-2031)

GNO - Chiều nay, 21-3-2026, Hội đồng Bầu cử Quốc gia đã chính thức tổ chức họp báo công bố nghị quyết về kết quả bầu cử và danh sách 500 người trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, nhiệm kỳ 2026-2031. Theo kết quả công bố, có 4 vị giáo phẩm thuộc GHPGVN trúng cử với sự tín nhiệm cao của cử tri.

Thông tin hàng ngày