Lâm Đồng: Câu lạc bộ Hạnh Nguyện bàn giao nhà tình thương số 76

Cắt băng khánh thành Mái ấm Hạnh Nguyện số 76
Cắt băng khánh thành Mái ấm Hạnh Nguyện số 76
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng 12-7, tại xã Sông Lũy, tỉnh Lâm Đồng, Câu lạc bộ Hạnh Nguyện phối hợp chính quyền địa phương bàn giao và đưa vào sử dụng căn nhà tình thương “Mái ấm Hạnh Nguyện" số 76.

Theo đó, Mái ấm Hạnh Nguyện số 76 bàn giao đến gia đình chị Vũ Thị Mộng Tuyền, thôn Phần Tiến. Mái ấm được xây dựng với diện tích 36 m2, kinh phí 71 triệu đồng.

Bàn giao "Mái ấm Hạnh Nguyện' số 76 đến hộ nghèo tại xã Sông Lũy - Ảnh: H.N

Bàn giao "Mái ấm Hạnh Nguyện' số 76 đến hộ nghèo tại xã Sông Lũy - Ảnh: H.N

Đại đức Thích Thiện Nghĩa, Chủ nhiệm Câu lạc bộ; ông Thái Thành Bi, Bí Thư Đảng Ủy xã, lãnh đạo các phòng, ban thuộc xã Sông Lũy và thành viên câu lạc bộ tham dự khánh thành và bàn giao nhà.

Thay mặt chính quyền địa phương, ông Thái Thành Bi tri ân tình cảm của Phật tử và mạnh thường quân, câu lạc bộ đã luôn đồng hành cùng địa phương xã Sông Lũy thực hiện nhiều chương trình an sinh xã hội trong thời gian qua, nhất là hỗ trợ địa phương trong chương trình xoá nhà tạm, nhà dột nát do Chính phủ phát động.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

"Tất cả những người cha trên cõi đời này đều muốn để lại gia sản quý giá nhất cho con mình, trong đó không có kho tàng nào quý giá hơn Phật pháp" - Ảnh: Phùng Anh Quốc

Hai người cha thời Đức Phật

NSGN - Lòng của người cha lúc nào cũng thương con. Ca dao thường nói rằng công cha như núi Thái Sơn. Nhìn như thế, là nhìn từ ngoài vào. Nhưng bản thân các người cha vẫn nghĩ rằng hy sinh cho con chỉ là chuyện bình thường, không có gì gọi là nặng nhọc như vác núi, gánh rừng.

Thông tin hàng ngày