Lâm Đồng: Lễ Mộc dục tại tổ đình Linh Quang

GNO - Hòa trong không khí hân hoan của những người con Phật đón mừng ngày Đức Phật đản sanh, sáng hôm nay, mùng 8-4-Canh Tý, tại tổ đình Linh Quang, TP.Đà Lạt.

ANH DD (2).JPG
Chư tôn đức Tăng cùng đạo tràng Phật tử đã trang nghiêm thành kính thiết lễ khai kinh

Với chứng minh của TT.Thích Thanh Tân, UV HĐTS, Trưởng BTS GHPGVN tỉnh Lâm Đồng, viện chủ tổ đình Linh Quang, chư tôn đức Tăng cùng đạo tràng Phật tử đã trang nghiêm thành kính thiết lễ khai kinh, thực hiện nghi thức Tắm Phật (Mộc dục), mở đầu cho Tuần lễ Phật đản được diễn ra từ ngày mùng 8-4 đến 15-4 ÂL tại TP.Đà Lạt.

Trong không khí trang nghiêm thanh tịnh, trầm hương tỏa ngát, Thượng tọa sám chủ đã niêm hương bạch Phật, đảnh lễ Đức Phật sơ sanh và thực hành nghi thức Tắm Phật.

ANH DD (1).JPG

Thực hiện nghi thức Tắm Phật

Theo truyền thống, lễ tắm Phật là nghi thức dùng nước thơm ướp từ hoa tươi, hoặc hương liệu tinh khiết tưới lên kim thân tôn tượng Đức Phật sơ sinh, ngoài mục đích kỷ niệm sự kiện Đức Phật đản sanh vào dịp trăng tròn tháng Tư (ÂL), còn mang ý nghĩa sâu sắc về sự tẩy trừ phiền não, hướng đến sự thanh tịnh ba nghiệp.

Hàng năm, theo truyền thống Phật giáo Việt Nam lễ Tắm Phật được diễn ra từ ngày mùng 8-4 đến 15-4 ÂL, tuy nhiên trước tình hình dịch bệnh Covid-19 vẫn còn diễn biến phức tạp nên chư tôn đức BTS các huyện thị thành, trú trì các tự viện, bà con Phật tử về việc phòng chống lây lan dịch bệnh Covid-19.

ANH DD (3).JPG
Phật tử tham dự lễ Tắm Phật có sự giãn cách

Tuần lễ Phật đản ở Lâm Đồng trong không khí trang nghiêm thanh tịnh,  không tổ chức tập trung quá 20 người, phải đeo khẩu trang, đo thân nhiệt, sát khuẩn tay và giữ khoảng cách 2m.

Linh Toàn

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Tranh dân gian Otsu: Phật tính trong muôn vạn hình hài

Tranh dân gian Otsu: Phật tính trong muôn vạn hình hài

GNO - Trong những câu chuyện dân gian và bức họa miêu tả những loài thú khoác áo nhà sư, nghệ thuật Nhật Bản không chỉ là một lời cảnh tỉnh mà còn nhắc nhở ta ánh sáng giác ngộ không dành riêng cho ai. Dù mang hình hài nào, mọi chúng sinh đều có thể hướng về điều thiện, tìm thấy khả tính sáng suốt bên trong chính mình.
Biết bao ân tình

Biết bao ân tình

GNO - Vào năm 1983, tôi được là “nhân vật chính” trong một bài báo đăng trên Giác Ngộ, khi Phật giáo TP.HCM tổ chức mùa An cư Kiết hạ tập trung đầu tiên tại chùa Vĩnh Nghiêm, sau cột mốc 1975.

Thông tin hàng ngày