Lạng Sơn: Bàn giao nhà đại đoàn kết đến hoàn cảnh neo đơn khó khăn tại H.Lộc Bình

Tháo băng khánh thành, bàn giao nhà mới đến bà Hứa Thị Hương
Tháo băng khánh thành, bàn giao nhà mới đến bà Hứa Thị Hương
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng 19-5, Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Lạng Sơn phối hợp với Ban Nội chính Tỉnh ủy Lạng Sơn, Huyện ủy H.Lộc Bình tổ chức bàn giao căn nhà đại đoàn kết cho gia đình bà Hứa Thị Hương trú tại thôn Mới, xã Đông Quan, H.Lộc Bình.
Đại đức Thích Bản Chung, Phó Trưởng ban Thường trực, Trưởng ban Từ thiện xã hội GHPGVN tỉnh Lạng Sơn trao quà mừng tân gia

Đại đức Thích Bản Chung, Phó Trưởng ban Thường trực, Trưởng ban Từ thiện xã hội GHPGVN tỉnh Lạng Sơn trao quà mừng tân gia

Gia đình bà Hứa Thị Hương có hoàn cảnh hết sức đặc biệt là người neo đơn, không chồng, không con, sức khỏe yếu, thu nhập không ổn định, căn nhà trước đây đã xuống cấp nghiêm trọng, không bảo đảm an toàn trong sinh hoạt.

Căn nhà mới được xây dựng rộng 42 m2 trong đó, Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Lạng Sơn phối hợp cùng Ban Nội chính Tỉnh ủy Lạng Sơn, Huyện ủy H.Lộc Bình, Ngân hàng chính sách xã hội chi nhánh tỉnh lạng Sơn, cấp ủy, chính quyền H.Lộc Bình, xã Đông Quan và các tổ chức, cá nhân đồng hành chung tay xây dựng với kinh phí 120 triệu đồng.

Tại lễ bàn giao, bà Hứa Thị Hương gửi lời cảm ơn tới Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Lạng Sơn và lãnh đạo các cấp quan đã tâm giúp đỡ để bà có nơi an cư lạc nghiệp.

Được biết, đây là công trình xóa nhà tạm, nhà dột nát do UBND tỉnh Lạng Sơn phát động và là công trình hướng tới kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống Ngành Nội chính Đảng (5-1-1966 - 5-1-2026) do Ban Nội chính Tỉnh ủy Lạng Sơn phát động.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Mênh mông nước lũ tràn về - Ảnh: N.L

Lũ tháng Năm

GNO - Tháng Năm tưởng chừng chỉ có tiếng ve râm ran với cái nắng chang chang làm cháy cả mặt đường quê, cái mùi mạ mới gieo thơm đến nao lòng. Ấy thế mà, tháng Năm năm nay lại về rất khác, chỉ có những ngày mưa triền miên, nước cuồn cuộn chảy xiết, như muốn gột rửa cả vùng quê đã quá chừng khốn khó.

Thông tin hàng ngày