Lễ hằng thuận tại chùa Long Phước (Q.Bình Thạnh)

GNO - Lễ hằng thuận của Phật tử Huỳnh Trọng Đức - PD: Minh Đức và Nguyễn Thị Thanh Hòa - PD: Như Ngọc vừa được tổ chức sáng nay, 19-12 tại chùa Long Phước (Q.Bình Thạnh, TP.HCM).

Buổi lễ diễn ra trang nghiêm, ấm cúng, có sự chứng minh của chư tôn đức Ni chùa Long Phước và tham dự đông đủ của gia đình hai họ, bạn bè thân hữu.

1lp.jpg


Phật tử Minh Đức và Như Ngọc phát nguyện trước Phật, chư tôn đức Ni
và gia đình hai họ sống đời vợ chồng theo những lời Phật dạy - Ảnh: N.D

Trước khi nghi thức hằng thuận chính thức bắt đầu, đôi Phật tử trẻ được nghe những lời dạy của Phật về hạnh phúc gia đình theo tinh thần Phật giáo do SC.Thích nữ Huệ Dâng, trụ trì chùa Long Phước chia sẻ.

Sư cô nói, để gia đình hạnh phúc bền vững trước hết phải có phước, phải tích lũy phước từ những việc làm thiện nguyện của hai vợ chồng, khi có ít thì làm ít, có nhiều làm nhiều - tùy theo khả năng của gia đình.

Và quan trọng, theo Sư cô, hai vợ chồng phải kết hợp cùng nhau làm. Tiếp đến là luôn tập nói những lời dễ thương, ái ngữ đối với vợ, chồng và mọi người trong gia đình hai họ. Luôn sống trách nhiệm đạo đức, chuẩn mực và cư xử với nhau như những ngày mới quen. Đặc biệt, là Phật tử phải luôn nhớ và giữ gìn năm giới đã thọ.

Ngoài ra Sư cô còn nói về bổn phận và trách nhiệm của vợ và chồng với nhau trong đời sống hôn nhân gia đình mà Đức Phật đã dạy trong kinh Thiện sanh.

Như Danh

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

"Khi mỗi người trẻ biết yêu thương, biết hiếu kính và sống có trách nhiệm, gia đình sẽ bền vững"

Tuổi trẻ và những giá trị gia đình

NSGN - Hãy nhớ rằng gia đình luôn là nơi bắt đầu và cũng là nơi con người muốn trở về. Tuổi trẻ chính là thế hệ tiếp nối, quyết định những giá trị gia đình có được gìn giữ hay không.
Tháng Bảy, mưa ngâu, giọt mưa rớt như từ một chốn bao la vô tận, nước mắt cũng rớt từ một chốn tâm tận cùng

Chiều tóc trắng

GNO - Một người quen bước vào phòng khách, tóc bạc phơ, cười nói “Triêu như thanh ty, mộ như tuyết” (buổi sáng như tơ xanh, buổi chiều như tuyết trắng). Thế là cười với thời gian đi qua đời người.
Ảnh: Shutterstock

Trái tim một người mẹ

GNO - Tôi là một người mẹ nên tôi biết chắc chắn thế nào là tình thương của một người mẹ dành cho con, thương yêu con

Thông tin hàng ngày