Lễ hội đèn rằm tháng Giêng tại chùa Candaransi

Chùa Candaransi tổ chức lễ Māghapūjā tối rằm tháng Giêng
Chùa Candaransi tổ chức lễ Māghapūjā tối rằm tháng Giêng
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Tối rằm tháng Giêng (5-2), tại chùa Candaransi (Q.3, TP.HCM) đã diễn ra lễ kỷ niệm 3 sự kiện lớn của Đức Phật và lễ thắp 1.250 hoa đăng cầu nguyện bình an.
Lễ hội đèn rằm tháng Giêng tại chùa Candaransi ảnh 1

Hòa thượng Danh Lung dâng hương và đèn

Hoà thượng Danh Lung, Ủy viên Thư ký Hội đồng Trị sự, Phó ban Trị sự GHPGVN TP.HCM đã có thời thuyết pháp nói về ý nghĩa quan trọng của rằm tháng Giêng mà ông bà thường nhắc "Lễ Phật quanh năm không bằng ngày rằm tháng Giêng”, với Phật giáo Nam tông thì rằm tháng Giêng là lễ Māghapūjā nhằm kỷ niệm 3 sự kiện trọng đại đó là ngày Đức Phật ban hành giáo pháp, đại hội thánh Tăng 1.250 vị và Đức Phật khả hứa với Ma vương 3 tháng sau sẽ nhập diệt.

Qua đó, Hòa thượng Danh Lung cũng nhắc đến Phật tử, cách tưởng nhớ ân đức của Đức Phật giúp chúng ta đi đường sáng, không gì bằng là thực tập những lời dạy của Ngài để có cuộc sống an lạc.

Lễ hội đèn rằm tháng Giêng tại chùa Candaransi ảnh 2

Thời pháp thoại tối Rằm tháng Giêng

Dịp này, nhằm tưởng niệm ân hóa độ của Đức Thích Ca Mâu Ni Phật, chùa Candaransi thiết lễ cúng dường 1.250 đèn hoa đăng tưởng nhớ và cầu nguyện an lành đến Phật tử.

Lễ hội đèn rằm tháng Giêng tại chùa Candaransi ảnh 3
Trang nghiêm lễ Māghapūjā
Lễ hội đèn rằm tháng Giêng tại chùa Candaransi ảnh 4
Chư Tăng trong khóa lễ
Lễ hội đèn rằm tháng Giêng tại chùa Candaransi ảnh 5

Quý tu nữ, Phật tử tham dự lễ

Lễ hội đèn rằm tháng Giêng tại chùa Candaransi ảnh 6

Thắp 1.250 ngọn đèn hoa đăng tưởng nhớ ân Đức Phật

Lễ hội đèn rằm tháng Giêng tại chùa Candaransi ảnh 7

Cầu an đầu năm

Lễ hội đèn rằm tháng Giêng tại chùa Candaransi ảnh 8

Nguyện cho mọi người đều được an lành

Lễ hội đèn rằm tháng Giêng tại chùa Candaransi ảnh 9

Chùa Candaransi thiết lễ cúng dường 1.250 đèn hoa đăng trong lễ

Māghapūjā

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Bài trên Báo Giác Ngộ số 1190 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

Chị Hai

GNO - Giờ chị đã thành một bà nông dân U60 thứ thiệt: già, đen, lam lũ. Vậy nhưng, trong ký ức chụp giật của mình, tôi nhớ Hai ngày xưa đẹp gái. Gọi “chụp giật” bởi trong nhà Hai con đầu còn tôi con út; đương nhiên, cái ký ức kia phần nào rất… xa xôi vời vợi.

Thông tin hàng ngày