Lễ lạc thành, an vị tượng Phật tại tu viện Khánh An

GNO - Sáng 30-10, tại tu viện Khánh An (Q.12, TP.HCM) đã tổ chức lễ lạc thành, an vị tôn tượng tại chánh điện và kiết giới chùa.

VG (3).jpg


HT.Thích Trí Quảng chia sẻ pháp thoại tới chư tôn đức và Phật tử tại buổi lễ

Chứng minh và tham dự lễ có HT.Thích Trí Quảng, Phó Pháp chủ HĐCM GHPGVN, Trưởng BTS GHPGVN TP.HCM; HT.Thích Giác Toàn, Phó Chủ tịch HĐTS; HT.Thích Minh Thông, Phó BTS GHPGVN TP.HCM cùng chư tôn đức Tăng và Phật tử về tham dự.

Tại buổi lễ, HT.Thích Trí Quảng đã có pháp thoại chia sẻ tới toàn thể chư tôn đức Tăng và Phật tử dự lễ lạc thành tu viện sau gần 10 năm xây dựng.

Hòa thượng nói lên ân đức của chư Tăng tu viện - đã có công gây dựng ngôi Tam bảo từ những ngày đầu còn hoang sơ cho đến ngày hôm nay cùng sự hộ trì - phát tâm cúng dường của Phật tử mười phương cũng như Phật tử tu viện Khánh An.

VG (4).jpg
Đông đảo Phật tử về tham dự buổi lễ

VG (8).jpg

VG (10).jpg
Chư tôn đức niêm hương và sái tịnh

Nhân buổi lễ, HT.Thích Giác Toàn cũng có những lời chúc mừng tới TT.Thích Trí Chơn, Trưởng BTS PG Q.12, trụ trì tu viện và Phật tử có thêm một nơi để tu học khang trang.

Sau đó, chư tôn đức Hòa thượng đã niêm hương lễ Phật tại chánh điện chùa. HT.Thích Minh Thông cử hành lễ Yết-ma Kiết giới, sái tịnh an vị tôn tượng.

VG (11).jpg
HT.Thích Minh Thông cử hành lễ kiết giới

VG (12).jpg
Phật tử tham quan triển lãm về lich sử tu viện Khánh An

Vũ Giang

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Trưởng lão Hòa thượng Thích Như Tín (1939-2026)

Tiểu sử Trưởng lão Hòa thượng Thích Như Tín (1939-2026)

GNO - Trưởng lão Hòa thượng Thích Như Tín được sinh trưởng trong một gia đình nhiều đời kính tín Tam bảo. Trong thân tộc có nhiều vị xuất gia tu học, đảm nhiệm hoằng pháp tại các chùa trong vùng. Với truyền thống tốt đẹp ấy là một duyên lành thù thắng để ngài sớm bén duyên với chốn thiền môn, phát tâm xuất gia tu học.
Bài trên Báo Giác Ngộ số 1331 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

Thầy còn ở đó không?

GNO - Những lần lái xe về quê, đến khúc đường quanh co lên đồi, tôi hay tự hỏi: “Không biết thầy mình còn ở đó không nhỉ?”. Câu hỏi tưởng chừng nhẹ tênh mà sao cứ vương mãi trong đầu, như tiếng gọi xa xăm từ một thời đã qua.

Thông tin hàng ngày