Long An: Tổ chức Phật đản lần thứ 2635 - PL.2555

(GNO-Long An): Ngày 17-5 ( nhằm sáng ngày 15/04/Tân Mão), Đại lễ Phật đản lần thứ 2635, PL 2555- 2011, được diễn ra trang nghiêm, trọng thể tại trung tâm Phật giáo tỉnh (chùa Thiên Châu, P3, TP.Tân An, Long An).
Longan 1.jpg

Các tiết mục văn nghệ  trước giờ khai mạc

longan 9.jpg

longan 4.jpg

longan 5.jpg

longan 6.jpg

HT. Thích Thiện Thanh - Ủy viên HĐTS,
Trưởng ban Trị sự THPG Long An tuyên đọc thông điệp Phật Đản
longan 7.jpg
longan 10.jpg
wwwTTMT.JPG
TT. Thích Minh Thiện - Phó ban Thường trực BTS
đọc thư chúc mừng của ông Huỳnh Đảm
longan 11.jpg

Ông Dương Quốc Xuân - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu

Quang lâm chứng minh và tham dự có HT. Thích Đạt Đồng - Thành viên HĐCM, Cố vấn chứng minh Ban Trị sự THPG Long An, HT. Thích Thiện Thanh - Ủy viên HĐTS, Trưởng ban Trị sự THPG Long An, chư tôn đức Ban Trị sự THPG Long An, chư tôn đức Tăng Ni Ban Đại Diện Phật giáo các huyện thành phố.

longan 12.jpg
loang an 14.jpg

Đại diện chính quyền có ông Đỗ Hữu Lâm - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, ông Dương Quốc Xuân - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, lãnh đạo các cơ quan ban ngành tỉnh, TP.Tân An, nhân sĩ tri thức và đông đảo đồng bào Phật tử trong tỉnh.

Tại buổi lễ, toàn thể chư Tăng Ni và Phật tử tỉnh nhà đã lắng nghe thông điệp Phật Đản của đức Pháp chủ HĐCM, diễn văn Phật đản của Ban trị sự, thư chúc mừng Phật Đản của Chủ tịch UB MTTQVN Huỳnh Đảm. Dịp này, nhiều lẵng hoa của các cơ quan, ban ngành gởi đến chúc mừng Đại lễ Phật Đản.

wwwLan (1).jpg
wwwLan (2).jpg

Trước đó, vào tối ngày 16-5, hàng chục chiếc xe hoa Phật Đản đã diễu hành các ngã đường chính TP. Tân An tạo nên sư hân hoan kính mừng Phật Đản.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Bài trên Báo Giác Ngộ số 1310 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

Chân lý thứ ba rưỡi giữa khổ đau và hạnh phúc tối thượng

GNO - Hạnh phúc chân thật không nằm nơi những gì dễ đổi thay. Tỳ-kheo Thanissaro nhắc nhở chúng ta: nếu còn tìm hạnh phúc trong những điều gắn liền với khổ đau, thì thất vọng chỉ là chuyện sớm muộn. Chỉ khi quay về với nội tâm tĩnh lặng, ta mới chạm được vào an lạc bền vững.

Thông tin hàng ngày