Lớp Phổ cập chùa Kỳ Quang 2 (TP.HCM) khai giảng năm học 2026-2027

Hòa thượng Thích Thiện Chiếu, Giám đốc Cơ sở Từ thiện xã hội Phật giáo chùa Kỳ Quang 2 đánh trống khai giảng - Ảnh: Quang Hải
Hòa thượng Thích Thiện Chiếu, Giám đốc Cơ sở Từ thiện xã hội Phật giáo chùa Kỳ Quang 2 đánh trống khai giảng - Ảnh: Quang Hải
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Lễ khai giảng năm học 2026-2027 tại Lớp Phổ cập Trường Tiểu học Kim Đồng thuộc chùa Kỳ Quang 2 (P.Gò Vấp, TP.HCM) diễn ra sáng nay, 5-9.

Mở đầu buổi lễ, các em học sinh tại lớp phổ cập đã mang đến những tiết mục văn nghệ hồn nhiên, rộn ràng, tạo nên bầu không khí tươi vui đón chào một năm học mới.

Văn nghệ chào mừng năm học mới

Văn nghệ chào mừng năm học mới

Theo đó, Lớp học phổ cập tại chùa Kỳ Quang 2, từ năm 1994, dưới tình yêu thương của Hòa thượng Thích Thiện Chiếu, nơi đây đã trở thành mái nhà chung cưu mang những mảnh đời mồ côi, khuyết tật, cũng như các em nhỏ theo cha mẹ mưu sinh chưa có điều kiện đến trường đúng độ tuổi.

Suốt hơn 30 năm qua, lớp học không chỉ dạy chữ, phép tính, mà còn nuôi dưỡng nhân cách, nâng đỡ hàng trăm em nhỏ tự tin hòa nhập cuộc sống.

Năm học 2026-2027, lớp học có 99 em học sinh từ lớp 1 đến lớp 5 theo học.

Nghi thức chào cờ

Nghi thức chào cờ

Năm học 2026-2027 đánh dấu một cột mốc đặc biệt, khi thực hiện chủ trương sáp nhập và đổi mới giáo dục, lớp học từ Lớp Phổ cập Trường Tiểu học Trần Quang Khải – chùa Kỳ Quang 2 nay chính thức mang tên gọi mới: "Lớp Phổ cập Trường Tiểu học Kim Đồng – chùa Kỳ Quang 2".

Theo dõi cầu truyền hình khai giảng trực tuyến từ điểm cầu chính

Theo dõi cầu truyền hình khai giảng trực tuyến từ điểm cầu chính

Tại buổi lễ, hòa cùng thời điểm cầu truyền hình khai giảng trực tuyến từ điểm cầu chính, Hòa thượng Thích Thiện Chiếu, Giám đốc Cơ sở Từ thiện xã hội Phật giáo, trụ trì chùa Kỳ Quang 2 đã gióng lên hồi trống khai trường rộn rã.

Tặng quà đến các em học sinh

Tặng quà đến các em học sinh

Nhằm tiếp thêm nghị lực cho các em bước vào năm học mới, chư Tăng, các nhà hảo tâm và các tổ chức xã hội đã trao tặng nhiều phần quà thiết thực gồm sách vở, dụng cụ học tập đến các em học sinh.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Niềm vui của tuổi già nhiều khi không nằm ở những chuyến du lịch hay những món quà đắt tiền, mà nằm trong cảm giác: “Mình vẫn là một phần của gia đình”

Me ở với ai?

NSGN - Ngày còn nhỏ, anh em chúng tôi chưa bao giờ nghĩ sẽ có ngày phải đặt ra câu hỏi ấy. Nhà là nơi trở về, có ba, có me, có tiếng cười của con cháu, có mùi cơm mới mỗi chiều, có ngọn đèn sáng chờ những đứa con đi học, đi làm trở về.
Nằm mơ thấy mình chết, không biết đó là điềm gì?

Nằm mơ thấy mình chết, không biết đó là điềm gì?

GNO - Gần đây, trong hai đêm liền tôi nằm mơ thấy mình chết đi. Trong lúc mơ tôi rất sợ, chắp tay lại niệm Nam-mô A Di Đà Phật rất tha thiết. Và trong mơ tôi có đề nghị gia đình là khi tôi chết rồi thì cúng chay cho tôi. Hiện tại tôi rất sợ không biết có điềm gì sẽ xảy ra với mình không?

Thông tin hàng ngày