Mẹ nghèo suy thận mong con được đến trường

Mẹ nghèo suy thận mong con được đến trường

GNO - Chị Hoàng Thị Nhung, sinh năm 1981(ảnh)mắc bệnh suy thận hơn 7 năm qua, phải lọc máu định kỳ. Đến nay, bệnh chị sinh nhiều biến chứng, sức khỏe suy kiệt (ảnh).

Chị Nhung cho biết, năm 2013 khi nhập viện cấp cứu, bác sĩ thông báo chị bị suy thận giai đoạn 4, lúc này chị đang mang thai đứa con thứ hai được 7 tháng nhưng con bị chết lưu do biến chứng của bệnh.

Hoàn cảnh gia đình chị Nhung hết sức khó khăn, không có đất và nhà ở, được mẹ vợ cho mảnh đất nhỏ trong vườn làm nhà ở tạm. Chồng chị Nhung phụ hồ kiếm sống, thu nhập bấp bênh, lại thường xuyên đau yếu, thuốc thang quanh năm, thu nhập không đủ chi tiêu cho 3 miệng ăn.

Hiện nay, chị Nhung đã vay mượn gần 200 triệu đồng để có tiền chữa bệnh. Mắc bệnh hiểm nghèo nên đều đặn 3 lần/tuần chị Nhung phải đến Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An lọc máu, chạy thận. Chị từng mong ước được ghép thận nhưng chi phí ghép thận quá lớn (khoảng 600-700 triệu đồng). Hiện nay, chị Nhung cư ngụ tại khối 2, phường Nghi Hương, TX.Cửa Lò, Nghệ An.

Mọi sự giúp đỡ xin liên lạc địa chỉ trên hoặc Ban TTXH Báo Giác Ngộ: 85 Nguyễn Đình Chiểu, P.6, Q.3, TP.HCM, ĐT: (028) 39 304 620. Tài khoản số 0601 6724 0901, chủ tài khoản Đoàn Thành Quang, Ngân hàng Sacombank, Chi nhánh Trần Hưng Đạo, TP.HCM.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thông tin hàng ngày