GNO - Trong ngày trưởng tịnh của mùa an cư, tôi có một số suy nghĩ chia sẻ với quý huynh đệ trên bước đường tu của mình.
NSGN - Có ba cách để sắp xếp thứ tự ưu tiên: đặt thế gian lên hàng đầu, đặt bản thân lên hàng đầu và đặt Pháp lên hàng đầu.
GNO - Sáng 19-8 (26-6 nhuận-Ất Tỵ), tại trường hạ Di Đà (xã Nhuận Đức, TP.HCM), Ban Chức sự trường hạ đã tổ chức thi tụng kinh Di giáo và bốn bộ luật Trường hàng cho hành giả Ni.
GNO - Trong cuộc sống, mỗi người đều cần trang bị cho mình những điều kiện cần và đủ để bước đi trên cuộc đời. Người học Phật trong thời đại 4.0 cũng cần chuẩn bị cho mình những hành trang cần thiết để có thể an nhiên, giải thoát và vững chãi trong hoằng hóa, phụng sự.
GNO - Chúng tôi có vài câu hỏi về giới thứ ba “không tà dâm” và rất mong được quý Báo giải đáp.
NSGN - Sau lễ khai trương Bảo tàng Phra Ajaan Mun, Luang Pu đã đi xa hơn để thăm Trưởng lão Ajaan Funn tại động Khaam Cave. Vào thời đó, các xe lớn không thể đi xa hơn chân đồi nơi có hang động, nghĩa là Luang Pu phải leo một quãng đường dài lên đồi.
GNO - Tôi có học về giáo lý lục hòa, sáu pháp giúp sống chung hòa hợp. Tuy nhiên, trong thực tiễn thì các hội chúng vẫn có nhiều lúc bất hòa. Mong quý Báo cho biết những pháp tu nào đưa đến lục hòa? Trong đó, pháp nào là căn bản, cốt lõi?
GNO - Sáng nay, 14-6 nhuận-Ất Tỵ (7-8-2025), chư tôn Trưởng lão Hội đồng Chứng minh, Cố vấn Ban Trị sự cùng chư Tăng thành viên Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM, các ban chuyên môn trực thuộc thực hiện Bố-tát, thuyết giới tại giới trường Việt Nam Quốc Tự (P.Hòa Hưng).
GNO - Đại sư Thái Hư (1890–1947) là một nhà hoạt động và cải cách Phật giáo Trung Quốc có tầm nhìn xa trông rộng, người đã để lại dấu ấn sâu đậm trong việc định hình Phật giáo hiện đại tại châu Á và trên toàn thế giới.
NSGN - Tịch Thiên (Śāntideva, khoảng thế kỷ VII - VIII CN) là một Tăng sĩ nổi tiếng của Phật giáo Ấn Độ. Ngài giảng dạy tại Nālandā, trường đại học Phật giáo gần Patna Ấn Độ ngày nay, nơi có 10.000 sinh viên theo học và có một thư viện 11 tầng, trong nhiều thế kỷ là một trong những đại học quan trọng của thế giới.
GNO - Đó là lời sách tấn của Trưởng lão Hòa thượng Thích Minh Thông, Phó Thư ký Ban Thường trực Hội đồng Chứng minh, Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM đến các hành giả Ni tại hạ trường chùa Pháp Võ (X.Nhà Bè, TP.HCM) vào sáng 15-7, nhân mùa An cư kiết hạ Phật lịch 2569.
GNO - Thầy Thích Duy Tường (thế danh Trần Hiền Nghĩa), hiện đang tu học tại chùa Dược Sư (P.Mỹ Tho, Đồng Tháp) chọn học ngành Sư phạm và tham gia giảng dạy, thực tập tại Trường Tiểu học Thủ Khoa Huân (54 đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, P.Mỹ Tho) và Trường Tiểu học Nguyễn Huệ (8 Trịnh Văn Quảng, P.Mỹ Tho).
GNO - Sáng 2-7, tại chùa Liêu Hải (xã Nghĩa Hưng, tỉnh Ninh Bình), Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Ninh Bình đã trang nghiêm tổ chức Lễ khai pháp khóa An cư kết hạ Phật lịch 2569.
GNO - Sáng 28-6, tại Trung tâm Phật giáo Hùng Vương, tỉnh Phú Thọ, Ban Trị sự Phật giáo tỉnh đã trang nghiêm cử hành lễ khai pháp An cư kiết hạ Phật lịch 2569.
GNO - Sáng 29-5-Ất Tỵ, tại Việt Nam Quốc Tự, sau khi tham dự Bố-tát kỳ đầu tiên trong mùa An cư năm nay, Đức Pháp chủ GHPGVN - Đại lão Hòa thượng Thích Trí Quảng, đã quang lâm Hội trường Việt Nam Quốc Tự và giáo giới đến toàn thể chư Tăng Ni.
GNO - Tại chùa nơi chỗ con ở thường có tổ chức thọ Bát quan trai cho Phật tử. Xin cho con biết nguồn gốc, phương pháp và lợi ích của việc tu tập Bát quan trai. Con có thể đem công đức tu tập ấy hồi hướng cho những người thân được không?
GNO - Sáng 13-5-Ất Tỵ (8-6-2025), Ban Trị sự GHPGVN Q.Gò Vấp (TP.HCM) đã tổ chức khai giảng khóa An cư kiết hạ Phật lịch 2569 và Lễ tác pháp an cư của chư Tăng, tại trường hạ chùa Huỳnh Kim, chư Ni tại chùa Trung Nghĩa.
NSGN - Công đức là ý hướng phát sinh trong tâm bạn, bắt đầu từ ý nghĩ đầu tiên khi bạn muốn làm điều gì đó tốt đẹp. Ví dụ bạn quyết định đi chùa ngày hôm nay. Chính ý nghĩ đó là công đức phát khởi trong tâm.
GNO - Hành trình xuất gia là con đường cao thượng, hướng về bến bờ giải thoát, lìa xa trần tục, nương tựa Tam bảo, lấy giới luật làm thầy, lấy bồ-đề tâm làm nền tảng.
GNO - Trong các pháp thoại hay giao tiếp hàng ngày, Thế Tôn thường nói lời ái ngữ, phạm âm. Tuy nhiên, một vài trường hợp Ngài nghiêm khắc răn dạy, quở trách nặng nề: “Các ông là người ngu, si mê, vô trí”.