Mở rộng lòng từ: Anh vừa mất, em trở nặng vì mắc bệnh hiểm nghèo

0:00 / 0:00
0:00
GNO - (MRLT 1276 - 2024) Hai cháu Thái Thành Đạt (17 tuổi) và Thái Thành Nhân (10 tuổi), con anh Thái Công Thuận và chị Tô Thảo Trâm, ngụ khu phố 4, TT.Vĩnh Bình, H.Gò Công Tây (Tiền Giang) đều mang trong mình chứng bệnh thiếu máu bẩm sinh thể nặng.
Cháu Thái Thành Nhân (10 tuổi) bị bệnh thiếu máu bẩm sinh thể nặng

Cháu Thái Thành Nhân (10 tuổi) bị bệnh thiếu máu bẩm sinh thể nặng

Cháu Đạt mất cách đây ít tháng khi chuẩn bị bước vào ngưỡng cửa trường trung học phổ thông; cháu Nhân mới học lớp 5 nhưng phải chống chọi với căn bệnh hiểm nghèo, phải cắt lá lách, truyền máu định kỳ.

Thương con, trong quãng thời gian dài, vợ chồng anh Thuận, chị Trâm vay mượn tiền chạy chữa cho 2 con lên đến hàng trăm triệu đồng.

Gần đây, do không xoay đủ tiền chi phí ăn, ở truyền máu cho 2 con, nhiều lần đưa con vào Bệnh viện Chợ Rẫy, Nhi Đồng - TP.HCM rồi lại đưa con về nên bệnh hai cháu lại trở nặng.

Cháu Nhân, con út của anh chị cũng mắc căn bệnh như cháu Đạt, lúc nào Nhân cũng mỏi mệt, thân thể còm cõi, xanh xao, gầy rộc, bụng trướng to… Đang học lớp 5, cháu Nhân phải tạm nghỉ vì bệnh trở nặng. Bác sĩ phải cắt một phần lá lách, chỉ định truyền máu định kỳ cho cháu để tránh biến chứng và kéo dài sự sống.

Anh Thuận, chị Trâm phải thuê nhà trọ ở hơn 5 năm qua. Sau khi nhà mẹ chị Trâm được hỗ trợ cất nhà tình thương cho hộ nghèo, còn hơn 30m2 đất ở mẹ cho, anh chị vay cất căn nhà che nắng che mưa thì bệnh tình hai cháu lại trở nên trầm trọng.

Vợ chồng anh Thuận, chị Trâm khẩn thiết cầu xin những tấm lòng hảo tâm giúp đỡ gia đình anh, chị chữa trị bệnh cho đứa con còn lại, để cháu có thể sống khỏe mạnh như bao đứa trẻ khác.

Mọi sự giúp đỡ xin liên lạc địa chỉ trên hoặc Ban TTXH Báo Giác Ngộ: 85 Nguyễn Đình Chiểu, P.Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM, ĐT: (028) 39 304 620. Tài khoản số 0601 6724 0901, chủ tài khoản Đoàn Thành Quang, Ngân hàng Sacombank, Chi nhánh Trần Hưng Đạo, TP.HCM.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Ảnh minh họa

Khoảng trống

GNO - Như một thói quen, mỗi tháng một lần, tôi lại dành thời gian sắp xếp đồ dùng trong căn phòng nhỏ của mình. Sách vở, thuốc men, quần áo, đồ lưu niệm... đầy ắp. Loay hoay một hồi, cái gì cũng không muốn bỏ. Tôi sắp đi sắp lại, chuyển từ góc này sang góc khác, mọi thứ vẫn y nguyên, không có gì thay đổi.
[Podcast] Ni sư Thích nữ Hương Nhũ: Điều tâm đắc nhất ở Báo Giác Ngộ chú trọng chất lượng nội dung tin, bài

[Podcast] Ni sư Thích nữ Hương Nhũ: Điều tâm đắc nhất ở Báo Giác Ngộ chú trọng chất lượng nội dung tin, bài

GNO - Ni sư Thích nữ Hương Nhũ, Phó Trưởng Phân ban Ni giới T.Ư, Phó Trưởng khoa Phật học từ xa - Học viện Phật giáo VN tại TP.HCM, trụ trì chùa Thiên Quang (TP.HCM) chia sẻ cùng Podcast: Điều tâm đắc nhất ở Báo Giác Ngộ là sự chuẩn mực, luôn chú trọng chất lượng nội dung tin, bài. 
Mở rộng lòng từ: Nhà nghèo bệnh ung thư

Mở rộng lòng từ: Nhà nghèo bệnh ung thư

GNO - (MRLT 1330 - 2025) Chị Nguyễn Thị Huệ, sinh năm 1971, tạm trú tại 231/41B Bình Tiên, P.Bình Tiên (TP.HCM) bị phát hiện K ác tính sau khi khám bệnh tại Bệnh viện Chợ Rẫy, TP.HCM.

Thông tin hàng ngày