Mở rộng lòng từ: Kiệt quệ vì mẹ già bệnh nặng

0:00 / 0:00
0:00

GNO - Năm 2019, sau khi chôn cất cha chồng qua đời sau gần 10 năm bệnh ung thư đại tràng, chị Lê Thị Hồng Thắm, sinh năm 1980, cư ngụ số nhà 158/4, ấp Định Phú, xã Định Hòa, huyện Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp tiếp tục đi làm mướn lặt vặt và tranh thủ chạy xe ôm để cùng chồng lo trả số nợ thuốc men cho cha chồng.

Chị Lê Thị Hồng Thắm chăm sóc mẹ chồng bệnh nặng

Chị Lê Thị Hồng Thắm chăm sóc mẹ chồng bệnh nặng

Nợ cũ chưa trả xong thì tháng 9-2020, mẹ chồng của chị là bà Cao Thị Anh, sinh năm 1937 lại mắc bệnh suy tim, nhồi máu não và cao huyết áp. Bà Anh nằm liệt giường cho đến nay. Chị Thắm bận chăm sóc mẹ chồng thỉnh thoảng tranh thủ chạy vài cuốc xe ôm kiếm thêm. Còn lại, mọi chi phí sinh hoạt gia đình, tiền thuốc men, tã, sữa… cho bà Anh đều trông vào tiền công phụ hồ bấp bênh của chồng chị Thắm. Khó khăn chồng chất nên quanh năm gia đình sống nhờ vào gạo từ thiện, thức ăn thì bà con lối xóm cho gì ăn nấy.

Không tiền lo chi phí ăn học, con trai lớn của chị là cháu Trần Hữu Đạt, sinh năm 2005 học lớp 10 đành phải nghỉ học, đang đi tìm việc làm thuê phụ cha mẹ. Cuộc sống vô cùng bi đát, khó khăn…

Mọi sự giúp đỡ xin liên lạc địa chỉ trên hoặc Ban TTXH Báo Giác Ngộ: 85 Nguyễn Đình Chiểu, P.Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM, ĐT: (028) 39 304 620. Tài khoản số 0601 6724 0901, chủ tài khoản Đoàn Thành Quang, Ngân hàng Sacombank, Chi nhánh Trần Hưng Đạo, TP.HCM.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Kinh Từ bi

Kinh Từ bi

GNO - Ai khôn ngoan muốn tìm hạnh phúc/ Và ước mong sống với an lành/ Phải tài năng ngay thẳng công minh/ Nghe lời phải dịu hiền khiêm tốn...
Một lòng niệm Phật

Một lòng niệm Phật

GNO - Tôi đang tu tập theo pháp môn Niệm Phật. Vì chỗ làm cách xa nhà nên mỗi sáng trước khi đi làm tôi chỉ thắp nhang lên bàn thờ Phật, rồi trong lúc lái xe tôi niệm hồng danh Phật A Di Đà. Tối về trước khi ngủ tôi niệm Phật trước bàn thờ thêm 30 phút nữa. Không biết tôi tu niệm như vậy đã đúng chưa?

Thông tin hàng ngày