Mời đón đọc Nguyệt san Giác Ngộ số Phật đản

Bìa Nguyệt San Phật Đản. Thiết kế: HS Nhuận Thường. Ảnh: Quảng Mẫn
Bìa Nguyệt San Phật Đản. Thiết kế: HS Nhuận Thường. Ảnh: Quảng Mẫn

Cứ mỗi độ giao thời giữa mùa Xuân và mùa Hạ, hàng triệu tín đồ Phật giáo trên thế giới lại hân hoan chuẩn bị đón chào ngày đản sanh của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni, người đã khai sáng đạo Phật, một tôn giáo từ bi - trí tuệ, hòa bình - hòa hợp của nhân loại.

Hòa cùng không khí hân hoan ấy, Nguyệt san Giác Ngộ ra mắt số báo đặc biệt, mừng Phật đản sanh, với các bài viết: Tiếng rống sư tử & tuyên ngôn Phật đản sinh của tác giả Thích Nguyên Hùng; Phật đản sinh & ý nghĩa việc tu tập thiết thực của tác giả Thích Phước Đạt; Đức Phật ra đời thật sự đem đến cho nhân loại triết lý bình đẳng của tác giả Thích Hạnh Tuệ; Đản sinh hàng ngày, đản sinh hàng giờ của tác giả Nguyên Cẩn.

Đặc biệt, trong số này Nguyệt san Giác Ngộ còn nhận được sự cộng tác của nhà văn Nguyễn Ngọc Tư, với truyện ngắn Củi mục trôi về.

Ngoài ra còn có nhiều bài viết thuộc các chuyên mục thường kỳ, như: Ramgram, bảo tháp nguyên thủy lưu giữ xá lợi Phật Thích Ca của tác giả Nguyễn Phú; Lõm bõm học Phật của tác giả Đỗ Hồng Ngọc; Quách nhiên vô ngã của tác giả Huỳnh Ngọc Chiến; Hạnh anh nhi của tác giả Chân Hiền Tâm; Xuân Tâm, người mơ tưởng trong chiều của tác giả Huỳnh Như Phương… Cùng một số cộng tác viên khác: Thích Giác Hải, Thích Nguyên Hiệp, Quảng Trí, Hà Thúc Minh, Giác Nghiêm Nguyễn Tấn Nam, Liên Thủy, Đào Nguyên…

Bạn đọc quan tâm, xin tìm đọc Nguyệt san Giác Ngộ số Phật đản tại các sạp báo và hệ thống phát hành báo chí trong cả nước, hoặc liên hệ Phòng Phát hành Giác Ngộ để đặt báo dài hạn. ĐT: 08.39300675 - 39306982.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Đầu năm về chùa xin chữ

Đầu năm về chùa xin chữ

GNO - Sáng mùng 6, tôi ghé chùa Phước Viên xin chữ. Con đường đầu năm vẫn rộn ràng, người đi lễ Phật đông nhưng không ồn náo. cái đông ở đây giống như một dòng chảy, ai cũng có việc của riêng mình: người chắp tay lạy Phật, người dâng hương, người đứng lặng trước sân chùa như để thở ra hết những nỗi lo năm cũ.
Còn đây hàng giậu lá gai

Còn đây hàng giậu lá gai

GNO - Tôi ngồi trước hiên nhà nhìn ra hàng giậu lá gai xanh tốt bao quanh phía ngõ. Những chiếc lá có lông, hình tim, mọc so le nhau; mặt trên lá màu xanh, mặt dưới màu trắng bạc đang rung nhè nhẹ trong gió. Cũng phải đến gần tháng rồi chưa thấy bà ấy đến cắt. (Tôi không hỏi tên bà, có lẽ bà cũng chẳng biết tên tôi).

Thông tin hàng ngày