Nên tụng kinh, niệm Phật hàng ngày

Nên tụng kinh, niệm Phật hàng ngày

GN - Người Phật tử sống độc thân hay đã lập gia đình thì hàng ngày đều cần phải tu học...

HỎI: Tôi là Phật tử, mỗi buổi sáng đều dậy sớm tụng kinh, niệm Phật. Nay tôi sắp lấy chồng, tôi muốn hỏi là ban đêm quan hệ vợ chồng thì ngay sáng sớm hôm sau có được phép tụng kinh, niệm Phật không? Nếu được phép thì cần làm những việc gì? Trì tụng kinh nào là phù hợp? Tôi có nghe người ta nói muốn tụng kinh, niệm Phật thì phải “tịnh thân”, tức là không quan hệ vợ chồng ít nhất từ 1 đến 7 ngày thì mới được phép tụng kinh. Điều này có đúng không?

(DIỆU TÍN, jarguar79vn@gmail.com)

ĐÁP:

Bạn Diệu Tín thân mến!

Người Phật tử sống độc thân hay đã lập gia đình thì hàng ngày đều cần phải tu học. Mỗi ngày tụng niệm được một hoặc hai thời thì quá tốt, nếu không tụng niệm được thì cần thắp hương, lễ Phật trước lúc đi ngủ và sau khi thức dậy.

Do đó, vào mỗi sáng sớm, bạn thức dậy vệ sinh cá nhân xong thì tụng kinh, lễ Phật, niệm Phật bình thường. Bạn có thể tụng kinh Phổ môn, kinh Phước đức (hoặc một phẩm của bộ kinh nào đó mà bạn thích), rồi niệm Phật… theo các nghi thức trong kinh Nhật tụng.

Việc có người nói “muốn tụng kinh, niệm Phật thì phải tịnh thân, tức là không quan hệ vợ chồng ít nhất từ 1 đến 7 ngày thì mới được phép tụng kinh” là hoàn toàn sai với Chánh pháp.

Chúc bạn tinh tấn!

TỔ TƯ VẤN
(tuvangiacngo@yahoo.com)

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Bài trên Báo Giác Ngộ số 1295 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

Khép lại ước mơ

GNO - Có những người sinh ra, sống một cuộc sống bình thường như bao nhiêu người khác nhưng cũng có không ít người khi sinh ra, luôn mang trong mình một ước mơ to lớn xây dựng quê hương, kiến thiết đất nước.
Ký ức về những ngày tranh đấu cho hòa bình, tự do vẫn còn sống động - Ảnh: Quảng Đạo/BGN

Những năm tháng viết nên câu chuyện hòa bình

GNO - Vậy là đã tròn 50 năm kể từ ngày đất nước thống nhất. Khi người dân TP.HCM đang sống trong không khí sôi nổi của những ngày tháng Tư lịch sử, thì ở một góc nhỏ bình yên của tịnh xá Ngọc Phương, từng trang ký ức về những ngày dậy sóng ở đô thị miền Nam được lật giở lại, qua lời kể của Ni trưởng Thích nữ Tuấn Liên.

Thông tin hàng ngày