Ngày 8-7: Số ca nhiễm Covid-19 trong nước cao nhất kể từ đầu dịch, có 3 bệnh nhân tử vong

0:00 / 0:00
0:00
GNO - Ngày 8-7, Việt Nam ghi nhận 1.314 ca mới gồm 7 ca cách ly ngay sau khi nhập cảnh và 1.307 ca ghi nhận trong nước, cao nhất kể từ đầu dịch. Trong đó 1.226 ca được phát hiện ở khu cách ly hoặc khu đã được phong tỏa.

3 tỉnh thành có số ca nhiễm Covid-19 cao gồm TP.HCM (915 ca), Bình Dương (135 ca), Đồng Tháp (108 ca). Hôm nay, Hậu Giang lần đầu ghi nhận ca nhiễm, là tỉnh thứ 57 xuất hiện Covid-19, cũng là tỉnh cuối cùng trong số 19 tỉnh thành ở miền Nam ghi nhận ca nhiễm. Và Kiên Giang xuất hiện ca mới sau 14 ngày không ghi nhận ca nhiễm.

915 ca nhiễm tại TP.HCM gồm 848 ca là các trường hợp trong khu cách ly, khu vực đã được phong tỏa; 67 ca đang điều tra dịch tễ.

Tổ chức lấy mẫu xét nghiệm tầm soát Covid-19 tại TP.Thủ Đức khu vực II - Ảnh: Văn Tùng
Tổ chức lấy mẫu xét nghiệm tầm soát Covid-19 tại TP.Thủ Đức khu vực II - Ảnh: Văn Tùng

12 tỉnh gồm Điện Biên, Hải Dương, Lào Cai, Nam Định, Ninh Bình, Phú Thọ, Quảng Nam, Quảng Trị, Sơn La, Thái Nguyên, Tuyên Quang, Yên Bái, đã qua 14 ngày không ghi nhận trường hợp mắc mới.

7 tỉnh gồm Điện Biên, Ninh Bình, Quảng Trị, Sơn La, Thái Nguyên, Tuyên Quang, Yên Bái, đã qua 30 ngày không ghi nhận trường hợp mắc mới.

Hôm nay, Bộ Y tế cũng công bố có 393 bệnh nhân khỏi Covid-19, nâng tổng số khỏi lên 8.950 ca.

Cũng trong sáng nay 8-7, Bộ Y tế công bố 3 bệnh nhân Covid-19 tại TP.HCM, Bắc Giang, Đà Nẵng cao tuổi và mắc bệnh lý nền tử vong, nâng tổng số ca tử vong của đợt dịch này lên 70, ghi nhận từ số 103-105.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Đầu năm về chùa xin chữ

Đầu năm về chùa xin chữ

GNO - Sáng mùng 6, tôi ghé chùa Phước Viên xin chữ. Con đường đầu năm vẫn rộn ràng, người đi lễ Phật đông nhưng không ồn náo. cái đông ở đây giống như một dòng chảy, ai cũng có việc của riêng mình: người chắp tay lạy Phật, người dâng hương, người đứng lặng trước sân chùa như để thở ra hết những nỗi lo năm cũ.
Còn đây hàng giậu lá gai

Còn đây hàng giậu lá gai

GNO - Tôi ngồi trước hiên nhà nhìn ra hàng giậu lá gai xanh tốt bao quanh phía ngõ. Những chiếc lá có lông, hình tim, mọc so le nhau; mặt trên lá màu xanh, mặt dưới màu trắng bạc đang rung nhè nhẹ trong gió. Cũng phải đến gần tháng rồi chưa thấy bà ấy đến cắt. (Tôi không hỏi tên bà, có lẽ bà cũng chẳng biết tên tôi).

Thông tin hàng ngày