Ngày mai 24-7, khai diễn Hội thi Giáo lý Phật tử TP.HCM năm 2011

(GNO-TP.HCM): Phát huy những thành quả đạt được từ Hội thi Giáo lý Phật tử cấp quận/huyện năm 2011 vừa qua, Ban Thường trực BTS đã chỉ đạo Ban Hoằng pháp và Ban Hướng dẫn Phật tử TP.HCM tổ chức Hội thi Giáo lý Phật tử cấp thành phố. Ngày mai Hội thi Giáo lý Phật tử cấp TP sẽ được khai diễn tại chùa Phổ Quang (64/3 Huỳnh Lan Khanh, P.2, Q.Tân Bình).

>>> Bộ đề thi giáo lý cấp TP năm 2011

HT.Thích Trí Quảng - Phó Chủ tịch HĐTS TƯGH, Trưởng BTS THPG thành phố chứng minh và là chánh chủ khảo của Hội thi lần này. Còn HT.Thích Minh Chơn làm Trưởng ban Tổ chức.

wwwthicapquan.JPG

Thí sinh dự thi Hội thi Giáo lý cấp quận/huyện năm 2011

Theo đó, trên 2.000 thí sinh đạt được số điểm từ 75 điểm trở lên trong Hội thi Giáo lý cấp quận/huyện vừa qua sẽ dự thi hai vòng.

Cụ thể, vòng 1 (40 phút) gồm 80 câu hỏi trắc nghiệm từ 200 câu trắc nghiệm mang nội dung trong sách Phật học phổ thông khóa II, III và vòng 2 (60 phút) thi viết một bài luận với 5 chủ đề gợi ý (luân hồi, nhân quả, nghiệp báo, Tứ diệu đế và Bát chánh đạo).

Thí sinh đi thi ngoài việc đeo thẻ của Ban Tổ chức thì phải mang theo giấy CMND, thí sinh dưới 16 tuổi chưa có giấy CMND phải mang theo thẻ học sinh.

Được biết, thí sinh dự thi phải có mặt tại trường thi lúc 6g30 sáng mai, dự kiến Hội thi kết thúc vào lúc 16g chiều cùng ngày.

Phóng viên Giác Ngộ sẽ tường thuật chi tiết Hội thi Giáo lý cấp TP năm 2011 và sẽ đăng tải lại toàn bộ đề thi, đáp án của Hội thi vào ngày mai, xin mời quý bạn đọc quan tâm theo dõi trên GNO (www.giacngo.vn).

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Ảnh: Phùng Anh Quốc

[Ảnh] Quốc Tử Giám - Dấu xưa khoa cử

GNO - Giữa những ngày cả nước bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT, câu chuyện về sự học, về khoa cử và truyền thống hiếu học của dân tộc Việt Nam lại gợi nhiều suy nghĩ.
Ảnh: TTX

Câu chuyện ở “Nhà Của Thời Thanh Xuân”

GNO - Từ lâu, xã hội vẫn tồn tại một định kiến: sản phẩm do người khuyết tật làm ra thường được mua vì lòng thương, sự cảm thông. Nhưng tại quán “Nhà Của Thời Thanh Xuân” giữa những con dốc mờ sương của TP.Đà Lạt, trên đường Triệu Việt Vương, anh Võ Thành Luân đã làm nên điều ngược lại.

Thông tin hàng ngày