Nghệ An: Phật tử về chùa nhận cờ Phật giáo và băng-rôn “Kính mừng Phật đản”

Đại đức Thích Tuệ Minh, trụ trì chùa Chí Linh trao cờ Phật giáo, băng-rôn và tượng Phật đản sinh đến đại diện các đạo tràng trên địa bàn H.Yên Thành, Nghệ An
Đại đức Thích Tuệ Minh, trụ trì chùa Chí Linh trao cờ Phật giáo, băng-rôn và tượng Phật đản sinh đến đại diện các đạo tràng trên địa bàn H.Yên Thành, Nghệ An
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Trong các ngày vừa qua, hàng trăm Phật tử trên địa bàn Nghệ An đã về chùa Đức Hậu (TP.Vinh), chùa Cổ Am (H.Diễn Châu), chùa Chí Linh (H.Yên Thành) để nhận cờ Phật giáo và băng-rôn với dòng chữ "Kính mừng Phật đản Phật lịch 2568 - Dương lịch 2024" để treo ở tư gia.

Dịp này, chư tôn đức trụ trì các chùa cũng đã có những chia sẻ về ý nghĩa của Đạo kỳ, hướng dẫn vị trí để Phật tử treo tại tư gia; khuyến tấn các gia đình kết hợp tôn trí tôn tượng Đức Phật đản sinh, thiết trí vườn Lâm-tỳ-ni và thực hiện nghi lễ Tắm Phật tại tư gia...

Đại đức Thích Định Tuệ, trụ trì chùa Đức Hậu (TP. Vinh) chia sẻ về ý nghĩa của Đạo kỳ và băng-rôn

Đại đức Thích Định Tuệ, trụ trì chùa Đức Hậu (TP. Vinh) chia sẻ về ý nghĩa của Đạo kỳ và băng-rôn

Được biết, Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Nghệ An đã có văn bản hướng dẫn tổ chức Đại lễ Phật đản Phật lịch 2568, nhấn mạnh việc Ban Trị sự GHPGVN các huyện, thành, thị, trụ trì các cơ sở tự viện cần tăng cường công tác tuyên truyền, động viên đông đảo nhân dân, Phật tử tham dự nhằm tạo nên một lễ hội văn hóa Phật giáo trang nghiêm, thành kính dâng lên cúng dường và tỏ lòng tri ân với Đức Từ Phụ nhân Khánh đản của Ngài.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Nụ cười rạng rỡ của Ni sư Thích nữ Hương Nhũ bên cạnh người Phật tử khiếm thị đang cất tiếng hát nhớ về mẹ trong mùa Vu lan - Ảnh: Thiên Quang

Vu lan đặc biệt của hơn 500 Phật tử khiếm thị tại chùa Thiên Quang

GNO - Chiều 29-8, trong không gian ấm áp tại chùa Thiên Quang (P.Đông Hòa, TP.HCM) có một buổi lễ Vu lan thật đặc biệt – nơi hội ngộ của hơn 500 khiếm thị. Đối với họ, thế giới bên ngoài là một khoảng không tối đen tĩnh lặng nhưng trong sâu thẳm tâm hồn, hình bóng của mẹ vẫn hiện hữu sáng ngời và lung linh nhất.

Thông tin hàng ngày