Người dân cố đô đến chùa lễ Phật, cầu nguyện đầu năm

GNO - Cũng như nhiều nơi khác, chùa là ngôi nhà tâm linh mà người Huế hướng đến xuất hành trong ngày đầu năm Đinh Dậu để lễ Phật, cầu nguyện, thăm Thầy nhân ngày đầu tiên của mỗi năm mới.

Hôm nay, mùng 1 Tết vùng tiết trời ở cố đô nắng rực rỡ sau đợt mưa lạnh kéo dài, làm cho không khí trở nên ấm áp, thuận tiện cho người dân thập phương du xuân.

Trên các ngả đường rộn ràng bởi sắc màu trang phục Tết đẹp của các thế hệ, nam thanh nữ tú hướng đến các ngôi chùa, mùi hương trầm thoảng như thể bao trùm cả xứ Huế, được điểm bằng âm thanh đại hồng chung của các ngôi chùa trong ngày đầu năm, làm nên một không gian rất đặc thù, rất riêng của cố đô.

Sau đây là một số hình ảnh do PV Giác Ngộ vừa thực hiện tại các ngôi chùa Từ Hiếu, Linh Mụ, Từ Đàm…

1.jpg

Cây lộc vui tươi trước chùa Từ Hiếu thu hút đông người đến lễ Phật

2.jpg

Nhiều người dùng các phương tiện điện thoại ghi lại khoảnh khắc thiêng liêng với người thân

4.jpg

Người trẻ đặc biệt thích thú với việc hái lộc trước sân chùa

3.jpg

Chí thành cầu nguyện an lành đầu năm trước Phật đài

6.jpg

Cảnh tượng đầy màu sắc xuân của người đến lễ Phật tại chùa Từ Đàm

8.jpg

Chùa Linh Mụ là điểm thu hút rất nhiều người trẻ

10.jpg

Chọn góc yên tĩnh ghi lời cầu nguyện đầu năm trong chùa

9.jpg

Mmột số chùa, trong đó có chùa Bảo Lâm có bữa cơm chay dành cho tất cả mọi người dùng ngọ đầu năm

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Những người đồng hành mang mỗi số Báo Giác Ngộ phát hành đến tay độc giả nhanh nhất

Những người đồng hành mang mỗi số Báo Giác Ngộ phát hành đến tay độc giả nhanh nhất

GNO - Vào những ngày phát hành Báo Giác Ngộ, nơi sảnh tòa soạn quen thuộc (số 85 Nguyễn Đình Chiểu, P.Xuân Hòa, TP.HCM) khi trời còn tinh sương, tiếng nói cười rộn ràng của cô chú công quả sắp báo, của các anh chị giao báo vang lên. Họ bắt đầu công việc chuyển Báo Giác Ngộ đến với bạn đọc nhanh nhất.
Giác Ngộ online thu hút, thân thiện với người đọc

Giác Ngộ online thu hút, thân thiện với người đọc

GNO - Thời gian thoi đưa, thấm thoát cũng đã 15 năm tôi đến với Báo Giác Ngộ bằng tình yêu nghề, bằng tâm chân thành, để rồi càng yêu Báo Giác Ngộ hơn sau mỗi trang viết, mỗi chuyến đi xa, gặp gỡ những nhân vật sống yêu đạo, yêu đời.

Thông tin hàng ngày