Nhóm từ thiện Chia sẻ - Sharing đem Tết đến 500 em thiếu nhi tại TP.HCM

Bà Mai Thị Hạnh, phu nhân nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang lì xì Tết cho thiếu nhi tại Trung tâm VivoCity - Ảnh: Trần Thế Phong/BGN
Bà Mai Thị Hạnh, phu nhân nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang lì xì Tết cho thiếu nhi tại Trung tâm VivoCity - Ảnh: Trần Thế Phong/BGN
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng 28-1, nhóm từ thiện Chia sẻ - Sharing do bà Mai Thị Hạnh, phu nhân nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang sáng lập đã phối hợp cùng các đơn vị thực hiện chương trình "Tết cho em", đem niềm vui bất ngờ đến 500 em thiếu nhi trên địa bàn TP.HCM. 

Trong ngày vui này, 500 em thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn, nỗ lực vượt khó trong học tập nhận được suất quà đặc biệt đón Tết. Mỗi phần quà trị giá 1 triệu 250 nghìn đồng, trong đó có 550.000 đồng tiền mặt và túi quà tặng trị giá 700 nghìn đồng (gồm đường cát, nước mía, nước dừa, sữa, bánh quy bơ, mì sợi, bánh ngũ cốc, sữa đậu nành, kẹo dẻo...).

Bà Nguyễn Thị Tranh, Trưởng nhóm Chia sẻ - Sharing phát biểu

Bà Nguyễn Thị Tranh, Trưởng nhóm Chia sẻ - Sharing phát biểu

Đúng 8 giờ sáng 28-1, tại VivoCity (P.Tân Phong, Q.7, TP.HCM), bà Mai Thị Hạnh, phu nhân nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang; bà Nguyễn Thị Tranh, Trưởng nhóm Chia sẻ - Sharing; ông Nguyễn Khắc Cường, bà Trần Gia Bảo - Phó Tổng biên tập báo Tuổi Trẻ; các ông, bà thành viên của nhóm Chia sẻ - Sharing và đại diện các doanh nghiệp nhà tài trợ đã có mặt để trao những phần quà Tết đến các em thiếu nhi.

Sau khi kết thúc sự kiện tại VivoCity, Ban Tổ chức trực tiếp thăm và trao những phần quà đặc biệt tại Cơ sở nuôi dưỡng trẻ mồ côi Long Hoa - Q.7 (chùa Long Hoa), Làng Hòa Bình - Bệnh viện Từ Dũ (Q.1).

Các em thiếu nhi được chơi, được sự quan tâm và nhận được yêu thương của tất cả mọi người
Các em thiếu nhi được chơi, được sự quan tâm và nhận được yêu thương của tất cả mọi người

Được biết, Ban Tổ chức sẽ tiếp tục đến thăm Bệnh viện Nhi Đồng 1, Nhi Đồng 2 và Bệnh viện Ung Bướu TP.HCM để trao quà Tết và lì xì đến các em nhỏ, các y bác sĩ và cán bộ nhân viên; Ban Tổ chức cũng có kế hoạch tổ chức thăm, tặng quà Tết cho con em chiến sĩ nhà giàn DK1.

Bà Nguyễn Thị Tranh, Trưởng nhóm Chia sẻ - Sharing cho biết: "Mong muốn lớn nhất của những người thực hiện là mang đến cho các em niềm vui, nguồn động lực để phấn đấu vươn lên, vượt qua nghịch cảnh và trở thành người có ích cho xã hội".

Ông Nguyễn Khắc Cường, Phó Tổng biên tập báo Tuổi Trẻ trao quà đến các em
Ông Nguyễn Khắc Cường, Phó Tổng biên tập báo Tuổi Trẻ trao quà đến các em

“Tết cho em” là chương trình thường niên do Khối ấn phẩm Khăn Quàng Đỏ (báo Tuổi Trẻ) phối hợp với nhóm Chia sẻ - Sharing tổ chức từ năm 2013 đến nay, nhằm góp phần cùng xã hội chăm lo Tết cho thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn.

Năm 2024, chương trình còn có sự chung tay tổ chức của Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Hội Hữu nghị Việt Nam - Canada TP.HCM và Hội Bảo vệ Quyền trẻ em TP.HCM.

Theo đó, 1.100 trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, trẻ mồ côi, trẻ vào đời sớm, trẻ nhiễm chất độc da cam, bệnh nhi… trên địa bàn TP.HCM và tỉnh Long An được mời tham gia “Tết cho em” năm 2024.

Ban Tổ chức thăm và tặng quà đến các em đang sinh hoạt tại chùa Long Hoa (Q.7) vào sáng 28-1

Ban Tổ chức thăm và tặng quà đến các em đang sinh hoạt tại chùa Long Hoa (Q.7) vào sáng 28-1

Trước đó, ngày 21-1, “Tết cho em” đã đến thăm chùa Pháp Minh (Long An), trao 200 phần quà Tết cho 200 thiếu nhi có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Mỗi phần quà Tết trị giá 1 triệu 700 nghìn đồng (gồm 500.000 đồng tiền mặt và quà 1 triệu 200 nghìn đồng).

Tổng kinh phí thực hiện chương trình "Tết cho em" năm 2024 hơn 2 tỷ đồng.

Hình ảnh tại buổi trao tặng quà "Tết cho em" sáng nay, 28-1:

Trước khi nhận quà, các em thiếu nhi được xem nhiều tiết mục văn nghệ, thi tìm đáp án bài hát và được xem múa lân thỏa thích

Trước khi nhận quà, các em thiếu nhi được xem nhiều tiết mục văn nghệ, thi tìm đáp án bài hát và được xem múa lân thỏa thích

Tất cả các em thiếu nhi ngày hôm nay dự chương trình điều mặc quần áo mới, đã được Ban Tổ chức chương trình "Tết cho em" tặng vào hôm qua, ngày 27-1

Tất cả các em thiếu nhi ngày hôm nay dự chương trình điều mặc quần áo mới, đã được Ban Tổ chức chương trình "Tết cho em" tặng vào hôm qua, ngày 27-1

Em Nguyễn Tuấn Kiên, 9 tuổi truyền cảm hứng về tinh thần nỗ lực, vươn lên trong học tập đến các bạn tham dự chương trình. Ngoài giờ học, Tuấn Kiên cùng bà nội đi bán vé số, để có tiền đi học
Em Nguyễn Tuấn Kiên, 9 tuổi truyền cảm hứng về tinh thần nỗ lực, vươn lên trong học tập đến các bạn tham dự chương trình. Ngoài giờ học, Tuấn Kiên cùng bà nội đi bán vé số, để có tiền đi học
Bà Trần Gia Bảo, Phó Tổng biên tập báo Tuổi Trẻ trò chuyện và lắng nghe ước mơ của em Bùi Ngọc Yến Vy. Vy bệnh về não từ nhỏ, vì vậy đôi chân em rất yếu. Ước mơ của em là "biết đi". Phu nhân nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã lắng nghe và tìm cách để ước mơ của em thành hiện thực
Bà Trần Gia Bảo, Phó Tổng biên tập báo Tuổi Trẻ trò chuyện và lắng nghe ước mơ của em Bùi Ngọc Yến Vy. Vy bệnh về não từ nhỏ, vì vậy đôi chân em rất yếu. Ước mơ của em là "biết đi". Phu nhân nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã lắng nghe và tìm cách để ước mơ của em thành hiện thực
Niềm vui bất ngờ của em khi nhận được những phong lì xì tươi thắm

Niềm vui bất ngờ của em khi nhận được những phong lì xì tươi thắm

Tết đã về với các em
Tết đã về với các em
Xuân về thêm ấm

Xuân về thêm ấm

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Khái quát về Mandala

Khái quát về Mandala

GNO - Mandala là tiếng Phạn, Hán ngữ phiên âm là Mạn đồ la, Mạn đà la, Mạn tra la và Hán ngữ dịch nghĩa là Đàn, Đàn tràng, Đạo tràng, Luân viên cụ túc, Tụ tập v.v…

Thông tin hàng ngày