Nhóm từ thiện chùa Long Hòa

GNO - Chùa Long Hòa, ấp Cẩm Tân, xã Xuân Tân, thị xã Long Khánh với những tấm lòng của nhóm từ thiện.

Vừa qua được sự chăm sóc động viên của của cô Thủy, một Phật tử, một nhà hảo tâm quen thuộc, nhóm đã tổ chức buổi họp mặt mừng sinh nhật một năm ngày thành lập, sau 25 chuyến phát cơm từ thiện cho các bệnh nhân và người nuôi bệnh nghèo ở Bệnh viện Đa khoa Long Khánh.      

H1.jpg

Nhóm phát cơm từ thiện cho bệnh nhân

Nhóm được thành lập do ĐĐ.Thích Như Thường. Buổi đầu ra đời với sự góp sức của trên 20 Phật tử rồi số nguời tham gia ngày càng tăng. Cứ mỗi tháng 2 lần vào ngày thứ Tư, các Phật tử hùn tiền vào và góp sức cùng nấu nướng. Từ  sáng, các cô, các bác, anh chị em kéo nhau đến chùa. Người nấu cơm, làm canh, người khuấy sữa đậu nành… khó  khăn vất vả là vậy mà buổi cơm vẫn được duy trì.

Công đức ấy ngày càng vang xa, mái chùa Long Hòa ấm áp với những tấm lòng vàng. “Lá lành đùm lá rách” là nghĩa, là tình của bà con Phật tử. Ở đây có nhiều người mặc “áo gấm”, “áo nhung” mà bình dị, nhân từ. Đó là vợ chồng chị bếp trưởng, vừa lao vào lo cho buổi cơm nóng, vừa đưa 3 chiếc xe nhà đến chở 450 phần cơm cùng nhóm từ thiện đến bệnh viện và tham gia phân phát cơm.

Anh Tín - chồng chị bếp trưởng còn làm tài xế vui tánh, có lần anh bị tai nạn nghề nghiệp, một thanh sắt dài đã rơi suýt giáng họa vào anh, may mà anh thoát nạn . Mừng quá anh liền ủng hộ bếp từ thiện 2 triệu đồng.

Có một người cao tuổi khác cũng vậy, bà bị trượt ngã, chống mạnh tay xuống đất, bà cứ ngỡ thế nào cũng bị thuơng, đâu ngờ không bị băng bó gì cả. Bà cũng ủng  hộ 2 triệu đồng. Có bà cụ đã trên 8 mươi tuổi, kỳ cơm nào cụ cũng tham gia, cụ mang theo một ít tiền do cụ kêu gọi con, cháu đóng góp.

Cô Cúc ở tiệm tạp hóa, mỗi kỳ ủng hộ 2 cây nước đá cho bếp ăn để ướp thức ăn và chị mua ve chai nhận phần chuyên chở đến chùa. Mới đây, bà Thuận, ở Mỹ về thăm quê nhà, nghe nói về bếp từ thiện cũng đến tham gia và ủng hộ 100 USD. Bà còn kêu gọi các con hưởng ứng, tất nhiên con gái bà tán thành ngay.

h2.jpg

Nhóm từ thiện tặng cơm cho bệnh nhân

Rồi nhiều Việt kiều khác cũng vốn là người con của ấp Cẩm Tân, nay cũng gởi chút tình quê về cho bếp ăn từ thiện. Bếp cơm cũng có 2 người ngoại đạo cùng vui vẻ đóng góp. Cô Hiền là người làm thuê, cô Lan là người làm rẫy vẫn đều đặn tham gia, ngoải ra hai cô còn tự nguyện đem thẻ nhận cơm đến bệnh viện để phát trước một ngày. Phát lần lượt mỗi kỳ một khoa, các cô không ngại lầu 4 hay lầu 5 “cao chất ngất”. 

Còn có sự chung tay của các em sinh viên và những tấm lòng trong sáng đến với Nhóm từ thiện chùa Long Hòa. Nhiều Phật tử hay nhớ đến lời dặn của ĐĐ.Thích Nhu Thường:  “Khi làm phước mình phải tươi thì người nhận mới ăn ngon”. Vâng, nhóm từ thiện xin là chút hương sen thoang thoảng với đời…

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Ảnh minh họa

Vượt thoát trần lao

GNO - “Trần lao” là tên khác của phiền não, là lớp bụi vô minh bám chặt tâm phàm phu, khiến chúng sanh xoay mãi trong vòng sanh tử. Bản ngã là gốc của si mê, từ si mê mà có tham, sân và tất cả vận hành liên tục như dòng nước xiết. Người xuất gia muốn vượt thoát phải “bơi ngược dòng”, trở về đầu nguồn thanh tịnh. 
Ảnh: ABCP

Phật giáo Việt Nam với Diễn đàn Phật giáo châu Á vì hòa bình

NSGN - Diễn đàn Phật giáo châu Á vì hòa bình (Asian Buddhist Conference for Peace - ABCP /亞洲佛教和平會議) là diễn đàn xuyên quốc gia gồm các Tăng sĩ và cư sĩ thuộc nhiều truyền thống ở châu Á, được tổ chức để thúc đẩy hòa bình và hợp tác trên tinh thần Phật giáo.
Chư Ni trưởng Phân ban Ni giới T.Ư, Phân ban Ni giới tỉnh Lâm Đồng trao biểu tượng và cờ luân lưu đến Phân ban Ni giới tỉnh Quảng Trị, đơn vị đăng cai tổ chức đại lễ vào năm 2027 - Ảnh: Quảng Đạo/BGN

Lâm Đồng: Đại lễ tưởng niệm Đức Thánh Tổ Ni Đại Ái Đạo và chư Ni tiền bối hữu công Phật giáo Việt Nam

GNO - Sáng nay, 24-3, Đại lễ tưởng niệm Đức Thánh Tổ Ni Đại Ái Đạo và chư Ni tiền bối hữu công Phật giáo Việt Nam do Phân ban Ni giới tỉnh Lâm Đồng tổ chức chính thức diễn ra tại Quảng trường Lâm Viên (Lâm Đồng), với sự tham dự của hơn 1.500 Tăng Ni, Phật tử trên khắp cả nước.

Thông tin hàng ngày