Chùa Bà Đá, Bà Ngô, Bà Tấm... mỗi chùa có
một tích riêng và ít nhiều gắn với một người phụ nữ hoặc một sự kiện đáng nhớ
trong lịch sử phong kiến Việt Nam.
NSGN - Hãy nhớ rằng gia đình luôn là nơi bắt đầu và cũng là nơi con người muốn trở về. Tuổi trẻ chính là thế hệ tiếp nối, quyết định những giá trị gia đình có được gìn giữ hay không.
GNO - Chiều 6-9, chùa Giác Hoằng (P.Bảy Hiền, TP.HCM) đã tổ chức trao tặng 420 phần quà đến bà con có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn nhân mùa Vu lan - Báo hiếu.
GNO - Một người quen bước vào phòng khách, tóc bạc phơ, cười nói “Triêu như thanh ty, mộ như tuyết” (buổi sáng như tơ xanh, buổi chiều như tuyết trắng). Thế là cười với thời gian đi qua đời người.
GNO - Chiều 6-9, chư Tăng, Phật tử chùa Giác Tánh (phường Tân Hòa, TP.HCM) đã trao tặng 600 phần quà đến người dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn, giúp họ có thêm nhiều niềm vui trong mùa Vu lan.