PG Nam tông Khmer tiếp học giả Ấn Độ

GNO - Phân ban Văn hóa Phật giáo Nam tông Khmer, sáng 2-4 vừa qua đã tiếp GS.TS Arun Kumar Srivastara - một học giả về triết học và tư tưởng Ấn Độ tại chùa Candaransi (Q.3, TP.HCM).

1 kmer1.jpg


HT.Danh Lung tặng quà tới GS.TS Arun Kumar Srivastara

Theo đó, HT.Danh Lung, UVTT HĐTS, Phó VP II T.ƯGH, Trưởng Phân ban cùng chư vị thành viên Phân ban thân mật tiếp đoàn.

Nội dung cuộc gặp chủ yếu là trao đổi về tư tưởng và các giá trị đạo đức của Phật giáo nhằm hướng đến việc xây dựng thế giới hòa bình, an lạc. GS.TS.Arun Kumar Srivastara đã cho biết thêm về tình hình phát triển của Phật giáo ở đất nước Ấn Độ hiện nay.

Thay mặt phân ban, HT.Danh Lung giới thiệu về Phân ban cũng như những kế hoạch hoạt động sắp đến. Hòa thượng hy vọng từ đây mở ra nhiều cơ hội hợp tác và giới thiệu Phật giáo Nam tông Khmer đến các vị học giả, các nhà hoạt động văn hóa xã hội tại các trường đại học, viện nghiên cứu và tổ chức văn hóa ở Ấn Đ.

1 kmer2.jpg


Chư tôn đức Phân ban chụp hình lưu niệm cùng Giáo sư và thành viên đoàn

Giáo sư Arun Kumar Srivastara ngỏ ý sẽ hỗ trợ, tư vấn cho chư Tăng Nam tông Khmer tìm nguồn học bổng du học ở đất nước Ấn Độ và sẽ làm nhịp cầu nối để tạo cơ hội hiểu biết văn hóa giữa 2 nước Việt Nam và Ấn Độ, trong đó có văn hóa Phật giáo Nam tông Khmer.   

Thay mặt Phân ban, HT.Danh Lung gửi lời chúc phúc, tặng quà lưu niệm và mời cơm trưa GS.TS Arun Kumar Srivastara tại chùa Candaransi.

Đây là một hoạt động giao lưu quốc tế ý nghĩa của Phân ban Văn hóa Phật giáo Nam tông Khmer - Phân ban vừa mới ra mắt vào tháng 3-2015.

Dương Hoàng Lộc

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Tranh dân gian Otsu: Phật tính trong muôn vạn hình hài

Tranh dân gian Otsu: Phật tính trong muôn vạn hình hài

GNO - Trong những câu chuyện dân gian và bức họa miêu tả những loài thú khoác áo nhà sư, nghệ thuật Nhật Bản không chỉ là một lời cảnh tỉnh mà còn nhắc nhở ta ánh sáng giác ngộ không dành riêng cho ai. Dù mang hình hài nào, mọi chúng sinh đều có thể hướng về điều thiện, tìm thấy khả tính sáng suốt bên trong chính mình.
Biết bao ân tình

Biết bao ân tình

GNO - Vào năm 1983, tôi được là “nhân vật chính” trong một bài báo đăng trên Giác Ngộ, khi Phật giáo TP.HCM tổ chức mùa An cư Kiết hạ tập trung đầu tiên tại chùa Vĩnh Nghiêm, sau cột mốc 1975.

Thông tin hàng ngày