PG TP.Tam Kỳ tổ chức lễ Vía Phật A Di Đà

GNO - Hôm qua, 29-12-2012, Ban Đại diện Phật giáo TP.Tam Kỳ (Quảng Nam) phối hợp với chùa Đạo Nguyên tổ chức khóa tu niệm Phật và đêm hội hoa đăng cúng dường ngày vía Đức Phật A Di Đà.

1atamky1.JPG

Đại đức Chánh đại diện Phật giáo Tam Kỳ và Phật tử tại khóa tu

Đến chứng minh lễ khai mạc có sự hiện diện của HT.Thích Thiện Duyên, Phó Chủ tịch HĐTS kiêm Trưởng BTS Phật giáo tỉnh Quảng Nam; HT.Thích Chí Đạo, Phó BTS; Đại đức Thích Tịnh Đức, Chánh đại diện Phật giáo TP.Tam Kỳ, Trưởng ban Tổ chức, cùng chư tôn thiền đức Tăng Ni trụ trì các cơ sở trong địa bàn TP và các huyện lân cận.

Đại diện chính quyền có ông Trần Quang Chính, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận, Chủ tịch UBMTTQVN TP.Tam Kỳ.

Mặc dù thời tiết không thuận lợi nhưng vẫn có hơn 1.000 Phật tử từ các huyện Đại Lộc, Phước Sơn, Tiên Phước và Núi Thành về tham dự khóa tu.

1atamky3.JPG

HT.Thích Thiện Duyên và HT.Thích Chí Đạo truyền đăng

1atamky2.JPG

Phật tử dâng hoa đăng cúng dường Phật và cầu nguyện

Sau thời khóa niệm Phật là lễ hoa đăng cúng dường Đức Phật A Di Đà, cầu nguyện quốc thái dân an, thế giới hòa bình, chúng sanh an lạc.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Ảnh: Trần Thế Phong/BGN

Cha chúng ta rất bình dị

GNO - Đấng Từ phụ là Cha lành muôn loại, trong đó có tôi. Cha tôi rất được mọi người tôn kính nhưng không vì thế mà ông thấy mình cao. Ngược lại ông đối xử với tất cả mọi người một cách bình đẳng.
Trong khoa nghi nhật tụng hiện hành đều có sự kết hợp chặt chẽ giữa kinh và chú...

Trì chú mọi lúc, mọi nơi liệu có bất kính?

GNO - Hàng ngày ngoài thời khóa công phu, khi đi xe, đi bộ, nằm nghỉ (có khi xem ti-vi), tôi thường trì chú Đại bi , chú Dược Sư . Gần đây tôi có đọc tụng thêm kinh Địa Tạng . Xin hỏi trì niệm trong mọi lúc, mọi nơi như vậy có phạm lỗi bất kính không? 
Cao nguyên Khorat, các dãy núi và vị trí các địa điểm Phật giáo trong hệ thống sông Mun (vòng tròn màu xanh), Chi (vòng tròn màu vàng) và Mekong (vòng tròn màu trắng)

Dòng sông của Pháp: Phật giáo trên cao nguyên Khorat

GNO - “Pháp cũng như nước – không có trung tâm, không có biên giới. Chỉ cần có một lòng sông, nó sẽ chảy mãi”(Murphy). Ở vùng ngoại biên như cao nguyên Khorat, Phật pháp đã len vào đời sống thường ngày, được khắc vào đá, phản chiếu trên mặt sông, và lặng lẽ nuôi dưỡng tâm linh qua bao thế hệ.

Thông tin hàng ngày