Phân ban GĐPT TP.HCM sơ kết 6 tháng hoạt động

GNO - Phân ban GĐPT TP.HCM vừa tổ chức sơ kết Phật sự sáu tháng đầu năm và đề ra chương tình hoạt động Phật sự sáu tháng cuối năm tại chùa Phổ Quang (Q.Tân Bình, TP.HCM) hôm 19-7.

GDPTS (4).jpg


TT.Thích Chơn Không, Phó ban kiêm Chánh thư ký BHD Phật tử T.Ư
trao thưởng cho các đơn vị đạt giải trong hội thi văn nghệ mừng Vesak  - Ảnh: ND

Tại buổi sơ kết, anh huynh trưởng Minh Thao Đặng Hữu Trí, Thư ký Phân ban GĐPT TP.HCM báo cáo, cho biết, hiện BHD Phân ban GĐPT TP.HCM có 28 thành viên với 25 đơn vị đang sinh hoạt. Phân ban có 264 huynh trưởng, trong đó có 18 huynh trưởng thuộc cấp Tấn, 44 huynh trưởng cấp Tín, 60 huynh trưởng cấp Tập và 142 huynh trưởng chưa có cấp. Có 1.240 đoàn sinh các ngành. Tổng số huynh trưởng và đoàn sinh là 1.504.

Sáu tháng tháng đầu Phân ban đã tổ chức, điều hành chương trình tu học các bậc Kiên, Trì, Định, Lực; tổ chức xét cấp Tập, Tín cho các huynh trưởng đủ điều kiện; xét đề nghị cấp Tấn cho 4 huynh trưởng lên hội đồng xét cấp Tấn T.Ư; tổ chức trại họp bạn ngành Thanh, Thiếu nam, nữ tại chùa Bửu Thạnh (Q.9); tham gia hội thi văn nghệ chào mừng Đại lễ Vesak do Ban Văn hóa GHPGVN TP.HCM tổ chức; tham gia Tiếp sức mùa thi 2014 do Ban Hướng dẫn Phật tử T.Ư tổ chức…

GDPTS (2).jpg


Trao quyết định và giấy chứng nhận cấp Tập và Tín - Ảnh: ND

Sáu tháng cuối năm, sẽ tổ chức trại Hạnh và ngày Hiếu truyền thống cho các đơn vị; lập hồ sơ các đơn vị mới thành lập trình Ban Hướng dẫn Phật tử và BTS GHPGVN TP.HCM để được công nhận chính thức…

Như Danh

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Lưu niệm tại khóa tu

Khóa tu mùa hè 2026 với chủ đề “Lắng nghe để hiểu – Nhìn lại để thương” tại chùa Pháp Hoa (P.Bắc Gia Nghĩa)

GNO - Chiều 17-6, tại chùa Pháp Hoa (phường Bắc Gia Nghĩa, tỉnh Lâm Đồng) đã trang nghiêm khai mạc Khóa tu mùa hè năm 2026 với chủ đề “Lắng nghe để hiểu – Nhìn lại để thương”. Khóa tu được tổ chức từ ngày 17 đến ngày 21-6 với sự tham dự của hơn 500 khóa sinh và 60 tình nguyện viên.
Ảnh: Pixabay

Nếu Đức Phật đi giữa thế giới hôm nay…

GNO - Hơn hai nghìn năm trước, Thái tử Tất-đạt-đa dạo qua bốn cửa thành, tận mắt chứng kiến cảnh già, bệnh, chết của chúng sanh. Ngài nhận ra bản chất khổ đau của kiếp người và rời bỏ hoàng cung, đi tìm con đường giải thoát cho nhân loại.

Thông tin hàng ngày