Phân ban Gia đình Phật tử tỉnh Đắk Nông tặng quà tại khu cách ly, phong tỏa

Ban Hướng dẫn Phân ban Gia đình Phật tử tỉnh Đắk Nông tặng quà khu vực cách ly tại Trường Quân sự huyện Đắk Song
Ban Hướng dẫn Phân ban Gia đình Phật tử tỉnh Đắk Nông tặng quà khu vực cách ly tại Trường Quân sự huyện Đắk Song
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Ngày 24-8, Ban Hướng dẫn Phân ban Gia đình Phật tử tỉnh Đắk Nông đã đến thăm và tặng quà khu vực cách ly y tế tập trung tại Trường Quân sự huyện Đắk Song tiếp nhận các công dân trở về từ các tâm dịch...
Trao quà đến đại diện Trường Quân sự huyện Đắk Song

Trao quà đến đại diện Trường Quân sự huyện Đắk Song

Ban Hướng dẫn Phân ban Gia đình Phật tử tỉnh Đắk Nông đã đến thăm và tặng quà khu vực cách ly y tế tập trung tại Trường Quân sự huyện Đắk Song tiếp nhận các công dân trở về từ các tâm điểm dịch lớn như TP.HCM, Bình Dương, Đồng Nai, thực hiện cách ly y tế 14 ngày.

Dưới sự hướng dẫn của Huynh trưởng cấp Tấn Thị Vân Lê Văn Tuyển, Trưởng Phân ban Gia đình Phật tử tỉnh Đắk Nông, Huynh trưởng cấp Tín Nguyên Chơn - Phạm Quyền trao tặng tất cả những phần quà trên đến Ban Chỉ huy đại diện nhận và tặng lại cho bà con trong khu cách ly. Quà tặng bao gồm: 5 thùng yến sào Thiên Việt 300 bịch, 50 thùng nước ép vải, 250 dây xà phòng tắm thebol, 40 kg rau cải xanh....

Được biết số lượng quà ủng hộ lần này được các anh, chị, em trong Phân ban Gia đình Phật tử tỉnh Đắk Nông mỗi người một ít trợ duyên ủng hộ.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Đoàn thăm, tặng quà tại chùa Ông Từ Si Bun Hương

Lào: Chùa Khải Nam (tỉnh Thanh Hóa) thăm và tặng quà tại tỉnh Hủa Phăn

GNO - Ngày 4-9, trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại tỉnh Hủa Phăn (Lào), đoàn chư Tăng và Phật tử chùa Khải Nam (phường Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa) do Thượng tọa Thích Tâm Định, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Chứng minh Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Thanh Hóa đã đến thăm, giao lưu và tặng quà tại tỉnh Hủa Phăn.
Niềm vui của tuổi già nhiều khi không nằm ở những chuyến du lịch hay những món quà đắt tiền, mà nằm trong cảm giác: “Mình vẫn là một phần của gia đình”

Me ở với ai?

NSGN - Ngày còn nhỏ, anh em chúng tôi chưa bao giờ nghĩ sẽ có ngày phải đặt ra câu hỏi ấy. Nhà là nơi trở về, có ba, có me, có tiếng cười của con cháu, có mùi cơm mới mỗi chiều, có ngọn đèn sáng chờ những đứa con đi học, đi làm trở về.

Thông tin hàng ngày