Phật giáo cùng sĩ tử “vượt vũ môn”

GN - Việt Nam Quốc Tự (Q.10, TP.HCM) những ngày này luôn nhộn nhịp do việc đưa đón sĩ tử từ Lâm Đồng, Bình Thuận, Đắk Lắk… tới TP.HCM dự kỳ tuyển sinh ĐH, CĐ 2014 trong khuôn khổ chương trình “Tiếp sức mùa thi” (TSMT) do Ban HDPT T.Ư tổ chức, hỗ trợ chỗ ăn ở miễn phí cho thí sinh và người nhà tại các chùa.

Khi các thí sinh đến sẽ căn cứ vào điểm thi, sẽ bố trí chỗ ở gần nhất cho các bạn. Còn việc đi lại, đối với những thí sinh cần di chuyển bằng xe, BTC sẽ bố trí đội xe cơ động đưa đến tận điểm thi.

>> Chùa Hoằng Pháp "tiếp sức" hơn 26.000 hộp cơm
>> Thư gửi trước ngày em thi đại học
>>
Chùa Tường Quang cho 1.000 thí sinh ăn ở
>> Chùa Quang Hải tiếp sức thí sinh
>> Thái Nguyên: PG đồng hành cùng sĩ tử
>> Gần 1.000 thí sinh về chùa Xá Lợi cầu nguyện

anh 2 PGTT 752.JPG


TNV TSMT 2014 hướng dẫn thí sinh làm thủ tục - Ảnh: V.Giang

Nhà chùa rộng cửa đón thí sinh

Theo chân các tình nguyện viên (TNV) đưa các thí sinh và người nhà tới các điểm chùa, chúng tôi có mặt tại chùa Bửu Đà (Q.10), nơi đây nhận hỗ trợ khoảng 70 thí sinh và người nhà trong cả hai đợt thi ĐH.

Mặc dù đang bệnh, nhưng TT.Thích Như Thọ, trụ trì chùa vẫn dành sự quan tâm tới các thí sinh đang được chùa hỗ trợ. Thượng tọa cho biết, năm nay ngoài tổ chức bố trí chỗ ở và các suất ăn miễn phí cho thí sinh và phụ huynh, để tiếp thêm niềm tin cho thí sinh, trước ngày thi Thượng tọa dành thời gian chia sẻ và động viên các thí sinh yên tâm làm bài.

Sáu năm qua, cứ đến mùa thi, dù Phật sự khá nhiều, chùa vẫn cố gắng thu xếp để lo những bữa cơm tiếp sức sĩ tử. Mỗi thành viên trong chùa đều nhiệt tình tham gia chuyện bếp núc, nấu nướng. “Các thí sinh rất căng thẳng về tâm lý, các TNV cũng khá vất vả, do đó chúng tôi luôn cố gắng chế biến thức ăn sao cho thật hấp dẫn, thật ngon và đủ dinh dưỡng, giúp các cháu ăn ngon miệng, đảm bảo sức khỏe để đạt kết quả tốt nhất ở kỳ thi”, Thượng tọa chia sẻ.

Tại chùa Bảo Minh (Q.Bình Thạnh), đều đặn 4 năm nay NS.Thích nữ Như Tín đã tiếp nhận và hỗ trợ mỗi năm gần 400 thí sinh từ các tỉnh về thi ĐH thông qua chương trình TSMT (trước đây do Báo Giác Ngộ tổ chức, sau được chuyển về Ban HDPT T.Ư thực hiện). Ni sư chia sẻ: “Để tạo điều kiện tốt cho các thí sinh ở tại chùa yên tâm học bài và tạo không gian yên tĩnh cho các em toàn tâm toàn ý với kỳ thi mà mấy ngày nay thời khóa tụng kinh vào buổi tối tạm thay bằng thời thực tập thiền. Tất cả dành cho thí sinh, ưu tiên cho những ước mơ...”.

Lan tỏa nhiều tấm lòng

Hơn 10 ngày nay, ĐĐ.Thích Minh Phú, Hội phó Hội Từ thiện chùa Giác Nguyên (Q.4, T.HCM) cùng Phật tử và các sinh viên tất bật thức khuya, dậy sớm để ra chợ chọn mua thực phẩm tươi ngon nhất đưa về nhà bếp chùa chế biến.

Thầy cho biết, trong mùa thi năm nay, Hội phát 64.000 phần cơm chay miễn phí cho thí sinh và người nhà lên TP.HCM dự thi, do vậy hàng ngày các bạn TNV cùng thầy mang tạp-dề, đeo bao tay... cùng xúm lại lo việc nấu nướng. Ai nấy đều làm việc sốt sắng, nhóm nấu cơm, nhặt rau, chiên xào... Khi cơm và thức ăn đã nấu chín, mọi người cùng cho từng khẩu phần ăn vào hộp nhựa, những phần cơm trông bắt mắt và sạch sẽ này được đặt sẵn vào túi ni-lông. Sau đó, những nhóm TNV đến nhận đem tới các điểm thi, nhà trọ, kịp cấp phát cho thí sinh ngay sau buổi thi.

anh 3, PGTT 752.JPG


Thí sinh tham dự lễ cầu nguyện mùa thi 2014 tại chùa Xá Lợi (Q.3, TP.HCM) - Ảnh: V.Giang

Thường đến chùa nhận cơm về phân phát cho thí sinh, bạn Nguyễn Thị Hạnh, SV Trường ĐHSP TP.HCM kể, quê bạn ở xã biên giới An Giang, hồi dự thi vào ĐHSP, Hạnh nhận được sự giúp đỡ tận tình của anh chị trong đội TSMT và những suất cơm nghĩa tình, nên năm nào Hạnh cũng xung phong tham gia đội của trường. “Nhiều thí sinh đến từ vùng sâu, vùng xa có hoàn cảnh khó khăn rất cần được hỗ trợ. Sự giúp đỡ của mọi người là nguồn động viên rất lớn đối với sĩ tử”, Hạnh bày tỏ.

Những mùa thi gần đây càng có thêm nhiều chùa và tư gia Phật tử tự nguyện cung cấp hàng ngàn suất cơm, hỗ trợ nơi ở miễn phí cho thí sinh và người nhà đi theo như vậy.

Nhà nhỏ cũng đón hàng chục thí sinh

Châu Thành Toàn đã gắn bó 6 năm với chương trình TSMT do Phật giáo tổ chức. Ngôi nhà của anh chỉ là nhà cấp 4, có một gác nhỏ, nằm trong hẻm trên đường Quang Trung (Q.Gò Vấp, TP.HCM). Từ nhiều năm trước, ngôi nhà đã là chỗ quen mà người nào cần gửi gắm con cháu đi thi đại học đến ở cả mùa thi đại học.

Nhà nhỏ, cũng không khá giả gì, nhưng trước mùa thi, Toàn cùng nhiều bạn bè dọn sạch căn gác, xếp gọn đồ đạc, đi mượn chăn mùng về, xếp từng chỗ ở cho từng em thí sinh đến ở nhờ. Đôi lúc trong nhà cũng xảy ra chuyện... trớ trêu như cả nhà 15 người ở chỉ có mỗi một nhà tắm, phải xếp hàng lâu lắc. Trong phòng khách của nhà lại có treo nhiều đồ chơi, đồ lưu niệm, nhiều em sinh viên lạ mắt nghịch làm bể. Toàn cười kể lại: “Cũng bực mình chút ít, nhưng thôi kệ, mấy em còn nhỏ”. 

Trong suốt mùa thi năm nay, gia đình Toàn đón nhận gần 20 thí sinh và người nhà. Ngoài việc ở chùa có hỗ trợ thức ăn chay, Toàn nấu thêm thịt kho, cá kho, coi như “đủ chất” cho thanh niên đang lớn no bụng. “Mình giúp các em chỗ ở tử tế để an tâm đi thi, đạt kết quả tốt là vui rồi” - anh cười bộc bạch.

Bạn Thúy Ngân - một thành viên trong Ban điều phối Chương trình TSMT 2014 do Ban Hướng dẫn Phật tử T.Ư tổ chức cho biết: “Tính đến thời điểm hiện tại, trong đợt 1, chương trình đã tiếp đón và hỗ trợ hơn 3.000 thí sinh tại khu vực TP.HCM từ các tỉnh về tham dự. Ngoài việc lo chỗ ở, BTC còn bố trí luôn cả việc ăn uống và đi lại cho các em trong những ngày thi”.

anh 4, PGTT 752.JPG
Các thí sinh tại chùa Bửu Đà (Q.10) được sự chăm sóc chu đáo của chư Tăng bản tự - Ảnh: V.G

HT.Thích Thanh Hùng, Trưởng ban Tổ chức TSMT 2014 chia sẻ, “chương trình nhằm giúp đỡ các thí sinh các tỉnh, thành về TP.HCM, Cần Thơ và Đà Lạt tham dự kỳ thi đại học có điều kiện thuận lợi về nơi ở, đi lại, giúp các em đạt kết quả cao nhất. Đây là một việc làm đầy ý nghĩa với sự hỗ trợ của một số chùa, các tổ chức và các bạn sinh viên, đoàn sinh GĐPT bằng việc đưa đón và bố trí nơi ăn, chỗ ở cho các em thí sinh”.

Năm nay BTC đã huy động được gần 10.000 chỗ trọ và ăn cơm chay miễn phí tại các chùa, hàng chục ngàn suất cơm chay miễn phí phát tại các điểm thi và 520 TNV phục vụ chương trình. 10 ngày qua thực sự là những ngày nắng gió bụi đường, gian lao và khó nhọc với tất cả TNV nhưng chắc chắn sẽ không có niềm vui nào hơn khi được tận tay giúp đỡ thí sinh và trải lòng với toàn xã hội chia sẻ nhân mùa thi - mùa “vượt vũ môn”.  

Bài, ảnh: Vũ Giang

Ấm lòng mùa thi

Bạn Bùi Nguyễn Thu Trang và Hoàng Ngọc Vinh, hai TNV đưa thí sinh về tại tịnh xá Ngọc Hạnh (Q.Thủ Đức), chia sẻ: “Tham gia chương trình là cơ hội để mình đóng góp sức lực nhỏ bé của mình giúp ích cho xã hội. Bên cạnh đó, cũng như các sinh viên hiện đang học tại các trường đại học, cao đẳng khác - đây là dịp được hội ngộ tại ngôi nhà chung, cùng nhau hoạt động tình nguyện, chia sẻ niềm vui và những khó khăn và quan trọng là từng bước hoàn thiện chính mình”. Các bạn còn tâm sự: “Mình cũng gặp phải những khó khăn khi tham gia chương trình nhưng niềm vui từ phía phụ huynh và thí sinh chính là động lực to lớn giúp TNV vượt qua tất cả. Năm sau nếu có điều kiện, mình sẽ tiếp tục tham gia chương trình này”.

Thí sinh Nguyễn Văn Cầu (thí sinh dự thi Trường Đại học An ninh) đại diện cho các thí sinh nói, lên thành phố dự thi lại được sự hỗ trợ nhiệt tình của các anh chị TNV, ai cũng đều cảm thấy rất vui.

“Với sự hỗ trợ của chương trình, sự thân thiện giúp đỡ của các TNV, thí sinh và phụ huynh chắc chắn rất an tâm và vững tin với kỳ thi. Kết quả ban đầu nhận được chính là tình người ở thành phố”, Nguyễn Văn Cầu nói.

Hương Giang - Tú Linh

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Niệm Phật nhiệm mầu

Niệm Phật nhiệm mầu

GNO - Ba tôi đã mất gần giáp năm nhưng hình ảnh về ba vẫn in nguyên trong tôi như vừa khi nãy, mới đây thôi. Có thể ba tan hoại thân xác này, không còn của hiện tại đi, đứng, nằm, ngồi nhưng ba hiện hữu trong kỷ niệm và những lời chỉ dạy mang tính lâu xa, chắc thật.
Mô hình bằng tre mừng Phật đản của Phật giáo H.Triệu Phong, Quảng Trị được thiết trí tại chùa An Trú

Ấn tượng mô hình bằng tre mừng Phật đản của Phật giáo H.Triệu Phong (tỉnh Quảng Trị)

GNO - Mô hình kỳ đài bằng tre tại chùa An Trú (H.Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị) nổi lên giữa màu vàng ươm của cánh đồng lúa chín như gói ghém tất cả tấm lòng của Phật tử nơi đây hướng về Phật đản, cũng như lan tỏa thông điệp về bảo vệ môi trường, cảm hứng gìn giữ các giá trị truyền thống của làng quê.

Thông tin hàng ngày