Phật giáo người Hoa TP.HCM và các tự viện tặng quà, khánh thành cầu tại tỉnh Tây Ninh

Cắt băng khánh thành cầu Minh Tòng tại xã Tân Long, tỉnh Tây Ninh
Cắt băng khánh thành cầu Minh Tòng tại xã Tân Long, tỉnh Tây Ninh
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Phật giáo người Hoa TP.HCM, chùa Long Hoa, Thường Quang, An Phú, tịnh xá Từ Đức, Bồ Đức, cùng quý mạnh thường quân kết hợp chính quyền địa phương tổ chức đến thăm, trao tặng quà và khánh thành cầu nông thôn tại xã Tân Long, tỉnh Tây Ninh vào ngày 6-8 vừa qua.
Hòa thượng Thích Chơn Tịnh phát biểu

Hòa thượng Thích Chơn Tịnh phát biểu

Đoàn đi có Hòa thượng Thích Huệ Công, Cố vấn Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM, trụ trì chùa Long Hoa; Hòa thượng Thích Chơn Tịnh, Phó Trưởng ban Từ thiện xã hội Báo Giác Ngộ, trụ trì chùa Thường Quang; Đại đức Thích Tánh Nguyện, trụ trì chùa An Phú; chư tôn đức, quý mạnh thường quân, Phật tử và lãnh đạo xã Tân Long.

Phát biểu tại buổi lễ, Hòa thượng Thích Chơn Tịnh cho biết chương trình nhằm lan tỏa tinh thần từ bi, chia sẻ khó khăn với bà con lao động nghèo và gia đình chính sách, tiếp thêm động lực để mọi người vươn lên trong cuộc sống.

Trao 100 phần quà cho các hộ có hoàn cảnh khó khăn tại xã Tân Long

Trao 100 phần quà cho các hộ có hoàn cảnh khó khăn tại xã Tân Long

Theo đó, đoàn đã đến tại xã Tân Long, tỉnh Tây Ninh tổ chức lễ khánh thành cây cầu kết nối kênh Trà Cú sau 6 tháng thi công. Cây cầu được xây dựng kiên cố, kết cấu bê-tông cốt thép, chiều dài 27m, chiều rộng 4,5m, chiều cao 7,35m với tải trọng 8 tấn, với kinh phí xây dựng là 155 triệu đồng.

Hòa thượng Thích Huệ Công chia sẻ yêu thương

Hòa thượng Thích Huệ Công chia sẻ yêu thương

Ngoài ra, đoàn cũng trao 100 phần quà, mỗi phần trị giá 550 nghìn đồng, gồm: mì, gạo, thuốc và tiền mặt cho các hộ có hoàn cảnh khó khăn tại xã Tân Long.

Tổng trị giá của chương trình là hơn 210 triệu đồng.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Tháng Bảy, mưa ngâu, giọt mưa rớt như từ một chốn bao la vô tận, nước mắt cũng rớt từ một chốn tâm tận cùng

Chiều tóc trắng

GNO - Một người quen bước vào phòng khách, tóc bạc phơ, cười nói “Triêu như thanh ty, mộ như tuyết” (buổi sáng như tơ xanh, buổi chiều như tuyết trắng). Thế là cười với thời gian đi qua đời người.
Ảnh: Shutterstock

Trái tim một người mẹ

GNO - Tôi là một người mẹ nên tôi biết chắc chắn thế nào là tình thương của một người mẹ dành cho con, thương yêu con

Thông tin hàng ngày