Phật giáo Q.Thủ Đức ủng hộ miền Trung gần 5 tỷ đồng

GNO - Từ ngày 26 đến 28-10, Ban Trị sự GHPGVN Q.Thủ Đức phối hợp với chùa Vạn Đức thực hiện chuyến cứu trợ đồng bào bị ảnh hưởng bão lũ tại 4 tỉnh miền Trung.

4vd.jpg

Tại một điểm phát quà cho bà con

Đoàn do HT.Thích Hoằng Tri, Phó ban Thường trực BTS Phật giáo Q.Thủ Đức làm trưởng đoàn. Trong chuyến cứu trợ đợt 1, đoàn tặng 1.600 phần quà tại các tỉnh Quảng Ngãi, Quảng Nam, Thừa Thiên Huế và Quảng Trị. Mỗi phần quà trị giá 550 ngàn đồng bao gồm nhu yếu phẩm và tịnh tài. Tổng giá trị chuyến cứu trợ 880 triệu đồng.

HT.Thích Hoằng Tri cho biết, sau cứu trợ đợt 1, Ban Trị sự quận dự kiến sẽ tổ chức đoàn cứu trợ đợt 2 vào trung tuần tháng 11, tại tỉnh Quảng Bình, Hà Tĩnh và các nơi chịu ảnh hưởng của cơn bão số 9 vừa qua.

7vd.jpg
1vd.jpg
HT.Thích Hoằng Tri trao tịnh tài hỗ trợ đến bà con
3vd.jpg

Mỗi phần quà trị giá 550 ngàn đồng

8vd.jpg

Quà gồm tiền mặt, gạo và nhu yếu phẩm

9vd.jpg

Dự kiến đợt cứu trợ tiếp theo sẽ thực hiện vào trung tuần tháng 11

Chương trình cứu trợ được thực hiện nhờ sự đóng góp của các tự viện và cá nhân trên địa bàn quận. Trong đó, chùa Vạn Đức quyên góp hơn 1,7 tỷ đồng; chùa Nam Thiên Nhất Trụ 1,92 tỷ đồng; chùa Sùng Đức 550 triệu đồng; chùa Pháp Trí 250 triệu đồng; chùa Vạn Hạnh 250 triệu đồng; chùa Pháp Long 150 triệu đồng; chùa Pháp Hoa 90 triệu đồng; ĐĐ.Thích Tâm Châu ủng hộ 60 triệu đồng…

Tổng số tiền cứu trợ kêu gọi gần 5 tỷ đồng.

Nguyện Truyền

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Trưởng lão Hòa thượng Thích Như Tín (1939-2026)

Tiểu sử Trưởng lão Hòa thượng Thích Như Tín (1939-2026)

GNO - Trưởng lão Hòa thượng Thích Như Tín được sinh trưởng trong một gia đình nhiều đời kính tín Tam bảo. Trong thân tộc có nhiều vị xuất gia tu học, đảm nhiệm hoằng pháp tại các chùa trong vùng. Với truyền thống tốt đẹp ấy là một duyên lành thù thắng để ngài sớm bén duyên với chốn thiền môn, phát tâm xuất gia tu học.
Bài trên Báo Giác Ngộ số 1331 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

Thầy còn ở đó không?

GNO - Những lần lái xe về quê, đến khúc đường quanh co lên đồi, tôi hay tự hỏi: “Không biết thầy mình còn ở đó không nhỉ?”. Câu hỏi tưởng chừng nhẹ tênh mà sao cứ vương mãi trong đầu, như tiếng gọi xa xăm từ một thời đã qua.

Thông tin hàng ngày