Phật giáo TP.HCM tặng quà ở Quảng Bình

GNO - Từ 15 tới 17-11, đoàn cứu trợ của PG TP.Hồ Chí Minh do HT.Thích Thiện Tánh, Phó Chủ tịch HĐTS, Phóban Thường trực BTS Phật giáo TP.HCM; TT.Thích Thanh Phong, Trưởng ban Kinh tế T.Ư Giáo hội, trụ trì tổ đình Vĩnh Nghiêm (Q.3) và bà Mai Thị Hạnh - phu nhân nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã dẫn đầu đoàn Tăng Ni, Phật tử, cùng các mạnh thường quân từ TP.HCM về thăm bà con nơi rốn lũ của tỉnh Quảng Bình.
a Anh Minh.jpg
Trao quà cho đồng bào Rục ở xã Thượng Hóa

Thăm bà con xã Phong Hóa (thuộc huyện miền núi Tuyên Hóa), đoàn đã trao 400 phần quà với tổng giá trị 160 triệu đồng. Mỗi phần quà bao gồm: mì, gạo, đường và 400 nghìn đồng tiền mặt.

Lên xã Thượng Hóa (huyện Minh Hóa), HT.Thích Thiện Tánh và đoàn đã trao 500 phần quà với tổng giá trị hơn 200 triệu đồng cho tất cả các hộ đồng bào Rục đang định cư ở các bản Yên Hợp, Mò O Ồ Ồ̀ và bản Ón; các hộ đồng bào Sách, Mày... Mỗi phần quà trị giá hơn 600 nghìn đồng, bao gồm gạo, mì, đường và 400 nghìn đồng tiền mặt.

Tại phường Đồng Sơn (TP Đồng Hới), đoàn đã trao 300 phần quà với tổng giá trị hơn 150 triệu đồng cho các gia đình nghèo khó, bị thiệt hại nặng do mưa lũ, mỗi phần quà trị giá hơn 500 nghìn đồng.

Đến với rốn lũ của 2 xã Hiền Ninh và An Ninh (huyện Quảng Ninh), đoàn đã trao hơn 1.000 phần quà với tổng giá trị gần 600 triệu đồng.

Cũng trên địa bàn huyện Quảng Ninh, đoàn đã lên với bà con Vân Kiều ở xã miền núi Trường Xuân - trao 500 phần quà, mỗi phần trị giá hơn 500 nghìn đồng.

Chia sẻ với bà con ở huyện Lệ Thủy, đoàn đến với xã Sơn Thủy và trực tiếp trao 200 phần quà với tổng giá trị hơn 100 triệu đồng cho các gia đình nghèo.

Tại xã miền núi Ngân Thủy, đoàn đã trao 100 phần quà với tổng giá trị hơn 50 triệu đồng cho bà con Vân Kiều đang gặp nhiều khó khăn chồng chất sau khi lũ rút.

Như Giác Ngộ online đã đưa tin, ngày 13, 14-11, đoàn đã đến thăm bà con nơi rốn lũ của tỉnh Hà Tĩnh, trao 2.400 phần quà với tổng giá trị gần 1,2 tỷ đồng cho các gia đình nghèo, giúp đỡ họ sớm vượt qua khó khăn sau lũ.


Anh Minh

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Muốn có an lạc thật sự, hãy bắt đầu từ việc quay về chăm sóc và gột rửa chính tâm mình

Bài học từ kinh Ví dụ tấm vải

NSGN - Trong nhịp sống hối hả của thời đại, con người ngày càng dễ bị cuốn trôi vào vòng xoáy khổ đau bởi những lo toan, áp lực. Dù đạt được nhiều tiện nghi vật chất, nhưng không ít người vẫn thấy lòng mình trĩu nặng và đầy bất an.
Tôn tượng Đức Phật hoàng Trần Tông

Thông bạch về Đại lễ tưởng niệm 717 năm ngày Đức vua - Phật hoàng Trần Nhân Tông nhập Niết-bàn

GNO - Ngày 27-11, Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ Hội đồng Chứng minh, Chủ tịch Hội đồng Trị sự thay mặt Ban Thường trực Hội đồng Trị sự ban hành Thông bạch số 459/TB-HĐTS về việc tổ chức Đại lễ tưởng niệm lần thứ 717 ngày Đức vua - Phật hoàng Trần Nhân Tông nhập Niết-bàn. 

Thông tin hàng ngày