Phật giáo TX. Bảo Lộc & chùa Phước Huệ (Lâm Đồng) ủy lạo đồng bào bị bão tại miền Trung

(GNO-Bình Định): Như Giác Ngộ Online đã đưa tin, tiếp tục chuyến công tác từ thiện xã hội đến với bà con vùng thiên tai bảo lũ ở các tỉnh Miền Trung. Sáng hôm qua 11-11, Ban Đại diện Phật giáo và chùa Phước Huệ - Thị xã Bảo Lộc đã đến thăm và tặng 500 phần quà trị giá trên 100 triệu đồng cho bà con xã Phước Thắng, huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định.

binhdinh 1.jpg

Xe của nghĩa tình với đồng bào ruột thịt

binhdinh 2.jpg
Chư Tăng Ni trẻ chùa Phước Huệ - TX. Bảo Lộc
với những chiếc chăn đem đến cho đồng bào
binhdinh 3.jpg
binhdinh 4.jpg
binhdinh 6.jpg
binhdinh 7.jpg
binhdinh 9.jpg

Buổi sáng, đoàn đã đến thăm và tặng 500 phần quà trị giá trên 100 triệu đồng cho bà con xã Phước Thắng, huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định. Như vậy tính đến nay, chư Tăng Ni, Phật tử thị xã Bảo Lộc và chùa Phước Huệ, tỉnh Lâm Đồng đã vận động trên 2.000  phần qùa tổng trị giá 450.000.000 triệu đồng giúp bà con vùng lũ lụt ở các tỉnh: Phú Yên, Bình Định, Quãng Ngãi.

binhdinh 8.jpg
binhdinh 10.jpg
binh dinh 11.jpg
binhdinh 12.jpg

Được biết trong cơn đại hồng thủy vừa qua toàn tỉnh Bình Định có 52.030 căn nhà bị ngập nước hoàn toàn, 20 người chết, 3 người mất tích, 34 người bị thương, 511 căn nhà bị sập hoàn toàn, 478 phòng học, 12 trạm xá bệnh viện bị hư hỏng nặng, 30.294 trâu bò và 192.228 con heo bị nước cuốn trôi, 360 ha tôm bị mất, 13.638m kênh mương, 89 hồ đập, 184.180m đường giao thông bị hư hại nặng, 54 cây cầu bị sập. Tổng thiệt hại ước tính trên 1.047 tỷ đồng.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Đoàn thăm, tặng quà tại chùa Ông Từ Si Bun Hương

Lào: Chùa Khải Nam (tỉnh Thanh Hóa) thăm và tặng quà tại tỉnh Hủa Phăn

GNO - Ngày 4-9, trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại tỉnh Hủa Phăn (Lào), đoàn chư Tăng và Phật tử chùa Khải Nam (phường Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa) do Thượng tọa Thích Tâm Định, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Chứng minh Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Thanh Hóa đã đến thăm, giao lưu và tặng quà tại tỉnh Hủa Phăn.
Niềm vui của tuổi già nhiều khi không nằm ở những chuyến du lịch hay những món quà đắt tiền, mà nằm trong cảm giác: “Mình vẫn là một phần của gia đình”

Me ở với ai?

NSGN - Ngày còn nhỏ, anh em chúng tôi chưa bao giờ nghĩ sẽ có ngày phải đặt ra câu hỏi ấy. Nhà là nơi trở về, có ba, có me, có tiếng cười của con cháu, có mùi cơm mới mỗi chiều, có ngọn đèn sáng chờ những đứa con đi học, đi làm trở về.

Thông tin hàng ngày