Phiên trù bị Đại hội PG tỉnh Quảng Bình

GNO - Tối qua 3-10, lúc 19g, tại Hội trường Sun Spa Resort (TP.Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình), Đại hội Phật giáo tỉnh lần thứ II (nhiệm kỳ 2012-2017) đã tiến hành họp phiên trù bị.

QB tru bi 1.jpg
Chư tôn thiền đức quang lâm - Ảnh: Hoàng Tuấn


Phiên trù bị đặt dưới sự chứng minh và chỉ đạo của: HT.Thích Gia Quang, Phó Tổng Thư ký kiêm Chánh Văn phòng I TƯGH; HT.Thích Huệ Trí, Ủy viên Pháp chế TƯGH; HT.Thích Tánh Nhiếp, Ủy viên HĐTS, Trưởng BTS THPG tỉnh Quảng Bình; ĐĐ.Thích Đức Thiện, Ủy viên Thư ký HĐTS và sự tham dự của chư Tăng và 450 đại biểu Phật tử trong tỉnh.

Về phía lãnh đạo địa phương có đại diện lãnh đạo các ban ngành sở tại và đông đảo nhân dân Phật tử tỉnh Quảng Bình cùng về tham dự.

Sau phần nghi thức niệm Phật, Đại hội đã lắng nghe các báo cáo liên quan đến công tác tổ chức Đại hội, thông qua nội quy làm việc và các công tác chuẩn bị cho phiên chính thức cũng như cung thỉnh Ban Chứng minh, Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban Kiểm soát.

QB tru bi 2.jpg
Chủ tọa đoàn

QB tru bi 4.jpg
Buổi làm việc diễn ra nghiêm túc - Ảnh: Hoàng Tuấn

Đại hội đã giới thiệu danh sách dự kiến nhân sự tân Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Quảng Bình nhiệm kỳ 2012-2017, danh sách Đoàn đại biểu Phật giáo Quảng Bình đi dự Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần VII (nhiệm kỳ 2012-2017).

Cuối cùng là thời pháp thoại của HT.Thích Gia Quang và HT.Thích Huệ Trí.
QB tru bi 3.jpg

QB tru bi 5.jpg
Đại biểu tham dự Đại hội - Ảnh: H.Tuấn

Hoàng Tuấn

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Phật tử tham dự khóa tụng kinh Dược Sư cầu an đầu năm - Ảnh: Quảng Đạo

Tụng kinh cầu an đầu năm, nên tụng kinh nào?

GNO - Tôi muốn tụng kinh cầu an đầu năm tại tư gia để cầu nguyện gia đạo an lành. Tuy nhiên vì không có nhiều thời gian cũng như không rành rẽ các pháp thức kinh kệ nên tôi chỉ muốn tụng đọc bình thường những bản kinh ngắn, dễ hiểu, dễ thực hành. Mong được quý Báo hướng dẫn.
Tuyết tan xuân về

Tuyết tan xuân về

GNO - Ông Ken lái chiếc xe bán tải cẩn thận bò lên từng con dốc cao, có những đoạn bẻ cua, ông nhích lên từng chút, bánh xe kề bên vực sâu thăm thẳm, rừng đỗ quyên điểm hoa bạt ngàn bên dưới, ông xuýt xoa trầm trồ, bao ký ức tràn về…

Thông tin hàng ngày