[Podcast] Hòa thượng Thích Hoằng Tri: Nhờ Báo Giác Ngộ mà cha tôi - một cán bộ phát nguyện quy y Tam bảo

Hòa thượng Thích Hoằng Tri, trụ trì chùa Vạn Đức (P.Tam Bình, TP.HCM)

Hướng đến Kỷ niệm 50 năm ngày xuất bản số đầu tiên (1-1-1976 – 1-1-2026), Báo Giác Ngộ trân trọng mời bạn đọc cùng theo dõi chuỗi Podcast đặc biệt do Câu lạc bộ Phóng viên - Cộng tác viên của Báo thực hiện.

Chương trình được phát vào lúc 12 giờ 30 phút18 giờ 30 phút hàng ngày (giờ cố định) trên Giác Ngộ onlineFanpage, TikTok chính thức của Báo Giác Ngộ, với những chia sẻ, ý kiến và lời chúc mừng sâu sắc của: Trưởng lão Hòa thượng Viên Minh, Trưởng lão Hòa thượng Thích Nhật Quang, Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm, Hòa thượng Thích Hải Ấn, Hòa thượng Thích Khế Chơn, Hòa thượng Thích Thiện Bảo, Thượng tọa Thích Phước Nguyên, Thượng tọa Thích Minh Quang, Thượng tọa Thích Trí Chơn, Đại đức Thích Nguyên Bình, đại diện Tăng sinh Trường Thiền Trúc Lâm VN...; Ni trưởng Thích nữ Như Minh, Ni trưởng Thích nữ Từ Nhẫn, Ni trưởng Thích nữ Như Đức, Ni trưởng Thích nữ Tịnh Nghiêm, Ni trưởng Thích nữ Hạnh Chiếu, Ni sư Thích nữ Huệ Đức...; cư sĩ Cao Huy Hóa, Tâm Tưởng - Nguyễn Thường, Tâm Chuyển - Nguyễn Duy Phụ, Nguyên Hà, Vĩnh Hồ, Trúc Giang,...

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Báo Giác Ngộ số 1338: Walk for Peace - Những bước chân mang thông điệp từ bi chạm trái tim người Mỹ

Báo Giác Ngộ số 1338: Walk for Peace - Những bước chân mang thông điệp từ bi chạm trái tim người Mỹ

GNO - Đó là bài viết của tác giả Huyền lam (từ Hoa Kỳ) về hơn 87 ngày bộ hành của các vị Tăng truyền thống Phật giáo Nguyên thủy (Theravada) gồm các quốc gia khác nhau và chú chó Aloka đã chạm đến hàng triệu trái tim người Mỹ, làm vỡ òa cảm xúc, nhiều người rơi nước mắt hạnh phúc... Mời bạn đọc cùng theo dõi.

Thông tin hàng ngày