Quận ủy quận 10 thăm BTS GHPGVN TP.HCM

GNO - Nhân kỷ niệm 84 năm ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam (18-11-1930 – 18-11-2014), ngày 11-11, HT.Thích Thiện Tánh, Phó Chủ tịch HĐTS, Phó trưởng ban Thường trực BTS GHPGVN TP.HCM đã tiếp đoàn Quận ủy, UBND, UBMTTQ Q.10 đến thăm tại Văn phòng BTS - tổ đình Ấn Quang (243 Sư Vạn Hạnh, P.9, Q.10).

HD (3).jpg
Chư tôn đức BTS GHPGVN TP.HCM tại buổi gặp mặt thân mật với lãnh đạo Quận ủy quận 10

Đoàn Quận ủy, UBND, UBMTTQ quận 10 do ông Phạm Quang Đồng, Phó bí thư Thường trực Quận ủy quận 10 làm trưởng đoàn đã đến thăm Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM. 

Tại buổi gặp thân mật, ông Phạm Quang Đồng đã tặng lẵng hoa chúc mừng và gởi lời chúc sức khỏe đến chư tôn giáo phẩm Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM. Ông tin tưởng rằng với tinh thần "hộ quốc an dân" của Tăng Ni, Phật tử sẽ luôn hưởng ứng tích cực phong trào vận động của UBMTTQ quận 10, đóng góp củng cố khối đại đoàn kết dân tộc.

HD (2).jpg

HT.Thích Thiện Tánh cảm ơn lãnh đạo Quận ủy quận 10 giúp đỡ để PG TP.HCM hoàn thành Phật sự

Thay mặt Ban Thường trực BTS GHPGVN TP.HCM, HT.Thích Thiện Tánh đã chân thành cám ơn lãnh đạo chính quyền quận 10 trong thời gian qua đã tạo điều kiện thuận lợi để các hoạt động Phật sự của GHPGVN TP.HCM thành tựu.

Dịp này, Hòa thượng đã giới thiệu sơ lược những thành tựu hoạt động Phật sự của GHPGVN TP.HCM trong thời gian qua.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Trưởng lão Hòa thượng Thích Như Tín (1939-2026)

Tiểu sử Trưởng lão Hòa thượng Thích Như Tín (1939-2026)

GNO - Trưởng lão Hòa thượng Thích Như Tín được sinh trưởng trong một gia đình nhiều đời kính tín Tam bảo. Trong thân tộc có nhiều vị xuất gia tu học, đảm nhiệm hoằng pháp tại các chùa trong vùng. Với truyền thống tốt đẹp ấy là một duyên lành thù thắng để ngài sớm bén duyên với chốn thiền môn, phát tâm xuất gia tu học.
Bài trên Báo Giác Ngộ số 1331 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

Thầy còn ở đó không?

GNO - Những lần lái xe về quê, đến khúc đường quanh co lên đồi, tôi hay tự hỏi: “Không biết thầy mình còn ở đó không nhỉ?”. Câu hỏi tưởng chừng nhẹ tênh mà sao cứ vương mãi trong đầu, như tiếng gọi xa xăm từ một thời đã qua.

Thông tin hàng ngày