Quảng Nam: Chùa Hà Tân tổ chức đá bóng gây quỹ

GNO - Chùa Hà Tân (xã Đại Lãnh, huyện Đại Lộc, Quảng Nam) hôm qua, 27-7 đã tổ chức giải bóng đá “Tứ hùng” gây quỹ từ thiện, giúp đỡ gia đình anh Võ Xuân Lực trú tại địa phương - có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, vợ vừa mới mất để lại cho anh 4 đứa con dại.
hatan1.JPG
ĐĐ.Thích Đồng Nhãn phát biểu khai mạc giải đấu

ĐĐ.Thích Đồng Nhãn phát biểu trong lễ khai mạc, cho biết, chùa Hà Tân gắn liền với địa danh Thượng Đức lịch sử, nơi có bia ghi danh hơn 1.000 liệt sĩ hy sinh trong trận đánh mở màn chiến dịch tái chiếm Thượng Đức ở Mặt trận Quảng Đà.

“Nhân ngày Thương binh - Liệt sĩ  27-7 nhà chùa có phát nguyện giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn trên mảnh đất thiêng liêng này nên tổ chức giải bóng đá mi-ni gây quỹ tình thương giúp đỡ cho gia đình anh Võ Xuân Lực…”.

4 đội bóng đến từ TP.Đà Nẵng và huyện Đại Lộc gồm Công ty TNHH Thành Trung (xã Đại Hồng), Công ty TNHH Lý Phú Vinh (TP.Đà Nẵng), thanh niên chùa Hà Tân và thanh niên xã Đại Hưng qua một ngày thi đấu theo vòng tròn loại trực tiếp, cuối cùng chùa Hà Tân giành giải nhất, giải nhì thuộc đội thanh niên xã Đại Hưng.

hatan2.JPG


Trao số tiền từ giải đấu Tứ hùng tới anh Võ Xuân Lực

Cầu thủ các đội đã lần lượt phát tâm góp tiền gây quỹ ủng hộ gây quỹ tình thương cùng với đông đảo đồng bào khán giả, các doanh nghiệp trong địa phương hưởng ứng.

Sau giải đấu, số tiền quyên góp được hơn 10 triệu đồng, đã được trao tới gia đình anh Võ Xuân Lực.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

"Trí tuệ được giới hạnh (đạo đức) làm cho thanh tịnh. Giới hạnh được trí tuệ làm cho thanh tịnh. Ở đâu có giới, ở đó có trí tuệ; ở đâu có trí tuệ ở đó có giới. Người có giới hạnh nhất định có trí tuệ, người có trí tuệ nhất định có giới hạnh”

Đạo đức Phật giáo qua Năm giới

NSGN - "Đạo đức Phật giáo là một nếp sống đem lại an lạc và hạnh phúc cho mọi loài… Nếp sống ấy phải được đem ra hành trì, không phải lễ bái, cầu xin".
Ảnh minh họa

Bức tường màu xanh

GNO - Chiều nào tan trường, Linh cũng dắt đám học trò đi qua con ngõ nhỏ để về. Bức tường cũ kỹ cuối ngõ xi-măng bong tróc lốm đốm, màu xám lem nhem pha lẫn vết rêu xanh đen. Lũ trẻ lướt ngang như đi qua một thứ gì đó đã quá quen thuộc, không ai để ý.

Thông tin hàng ngày