Quảng Trị: Lễ bổ nhiệm trú trì chùa An Đôn

(GNO-Quảng Trị): Thực hiện chương trình Phật sự năm 2009 của Giáo hội là từng bước kiện toàn nhân sự tại các cơ sở tự viện trên địa bàn tỉnh. Ngày 17.7.2009 (5/9/2009) tại Phường An Đôn, thị xã Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị, Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Quảng Trị đã tổ chức lễ bổ nhiệm trú trì chùa An Đôn cho ĐĐThích Nhật Thiên.

Tham dự và chứng minh buổi lễ có:HT Thích Thiện Tấn – UVHĐTS , quyền Trưởng BTS tỉnh hội PG Quảng Trị, HT Thích Trí Hải – Phó BTS; HT Thích Chí Mãn – Phó BTS kiêm Trưởng ban Văn hóa TH PG Đà Nẵng cùng chư tôn đức BTS, BĐD PG các huyện thị tại Quảng Trị. Về phía chính quyền có ông Nguyễn Ngọc Chiến – phó GĐ Sở Nội vụ, trưởng ban tôn giáo tỉnh Quảng Trị; ông Hoàng Thanh Hiền – Trưởng phòng PA38 cùng đại diện chính quyền lãnh đạo các cấp các ban ngành tỉnh, thị xã Quảng Trị, phường An Đôn và các vị Hương lão, Ban trị sự làng An Đôn (Triệu Thượng) cùng đông đạo thiện nam tín nữ Phật tử các giới.

bonhiem-1.gif

Chư tôn đức chứng minh

bonhiem-2.gif

Toàn cảnh chư Tăng Ni và quan khách

bonhiem-3.gif
HT. Thích Thiện Tấn trao quyết định
bổ nhiệm trụ trì cho ĐĐ. Thích Thiện Nhật

Tại lễ bổ nhiệm, thay mặt Ban Trị sự đạo hữu Nguyễn Thường đọc quyết định bổ nhiệm, Hòa thượng Thích Thiện Tấn trao quyết định bổ nhiệm và ban đạo từ.

Được biết, chùa An Đôn được dân làng khai sơn kiến tạo để bà con tại quê hương cùng nhau hương khói tu học cầu nguyện quốc thái dân an, đến nay đã trên 300 năm và đang dần xuống cấp. Sau khi tiếp nhận, Đại đức Nhật Thiên đã có những xây dựng tạm thời về các công trình phục vụ nhu cầu sinh hoạt. Dự kiến trong thời gian đến, Đại đức sẽ tiếp tục hoàn thiện ngôi Phạm vũ và Tăng xá. Cũng trong lễ bổ nhiệm này, đại đức Nhật Thiên đã kiến lập đàn tràng truy tiến tiền hậu công đức, quá cố hương linh, trai tăng cúng dường, giải oan bạt độ, chẩn tế âm linh, cầu nguyện quốc thái dân an.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Đêm trừ tịch

Đêm trừ tịch

GNO - Gió lạnh cuối năm lùa qua hành lang chùa, mang theo tiếng lá Bồ-đề xào xạc như đang thì thầm lời từ biệt. Đêm ba mươi, người đời gọi là đêm giao thừa. Theo truyền thống Phật giáo, đêm giao thừa hay còn gọi là đêm trừ tịch.
Ảnh: Quảng Điền/BGN

Một ngày lịch sự

Hồi nhỏ, tôi đón Tết với ba cái tinh khôi. Tinh khôi thứ nhất là bộ áo quần mới mẹ đã may sẵn từ mấy tháng trước nhưng phải đợi đến sáng mồng một Tết mới cho mặc. Tinh khôi thứ hai là tóc trên đầu. Ngày ba mươi Tết, anh em chúng tôi phải đi cắt tóc để có cái đầu mới tinh.

Thông tin hàng ngày