Sáng 4-6: Thêm 52 ca trong nước, TP.HCM ghi nhận thêm 11 ca nghi nhiễm Covid-19 mới

Ảnh minh họa - Nguồn: HCDC
Ảnh minh họa - Nguồn: HCDC
0:00 / 0:00
0:00

GNO - Nguồn tin từ Trung tâm kiểm soát bệnh tật TP.HCM (HCDC), tính tới 6g sáng 4-6, TP.HCM tiếp tục phát hiện thêm 11 ca nghi nhiễm mới. Hiện nay các ca mắc và nghi nhiễm đã có ở 21/22 địa phương trên địa bàn Thành phố.

Bản tin sáng 4-6 của Bộ Y tế cho biết có thêm 52 ca mắc Covid-19 trong nước, ghi nhận tại Bắc Ninh, Bắc Giang, Hà Nội và Thái Bình.

Như vậy, Việt Nam hiện đã có 8.115 bệnh nhân Covid-19 (chưa tính 11 ca nghi nhiễm mới vừa được HDCD công bố sáng 4-6, đang chờ Bộ Y tế công nhận). Thế giới vượt 172,8 triệu người mắc dịch bệnh này.

Theo đó, số ca ghi nhận ở Bắc Giang vẫn ở mức cao nhất (35), sau đó là Bắc Ninh (14), Hà Nội (2) và 1 trường hợp ở Thái Bình.

Tại TP.HCM, tính từ 18g ngày 3-6 đến 6g ngày 4-6, Thành phố ghi nhận thêm 11 trường hợp nghi nhiễm mới.

HCDC cho biết 11 ca nghi nhiễm có 9 trường hợp liên quan nhóm Hội thánh truyền giáo Phục Hưng (đã được cách ly từ trước) và 2 trường hợp cư trú tại TP.Thủ Đức đi khám được phát hiện tại Bệnh viện FV.

Trong 12 giờ qua, TP.Thủ Đức ghi nhận thêm 7 trường hợp nghi nhiễm mới trong đó 2 trường hợp phát hiện tại Bệnh viện FV đang được điều tra, xác minh nguồn lây.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Hòa thượng Thích Lệ Trang chủ trì buổi họp triển khai công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội - Ảnh/Bảo Toàn/BGN

Đại hội đại biểu Phật giáo TP.HCM lần thứ I phải chú trọng nội dung và đảm bảo tinh gọn

GNO - Đó là nhấn mạnh của Hòa thượng Thích Lệ Trang, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Trị sự GHPGVN TP.HCM tại buổi họp khoáng đại của Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM nhằm triển khai công tác tổ chức Đại hội đại biểu Phật giáo TP.HCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2026-2031 vào sáng nay, 11-3, tại Việt Nam Quốc Tự (P.Hòa Hưng).
Đầu năm về chùa xin chữ

Đầu năm về chùa xin chữ

GNO - Sáng mùng 6, tôi ghé chùa Phước Viên xin chữ. Con đường đầu năm vẫn rộn ràng, người đi lễ Phật đông nhưng không ồn náo. cái đông ở đây giống như một dòng chảy, ai cũng có việc của riêng mình: người chắp tay lạy Phật, người dâng hương, người đứng lặng trước sân chùa như để thở ra hết những nỗi lo năm cũ.

Thông tin hàng ngày