Sáng 9-5, ghi nhận 15 bệnh nhân mắc Covid-19 mới, tỉnh Đắk Lắk có một bệnh nhân

0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng 9-5, Bộ Y tế đã ghi nhận thêm 15 bệnh nhân mắc Covid-19 mới lây lan trong cộng đồng, trong đó tỉnh Đắk Lắk ghi nhận một bệnh nhân, Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương - cơ sở Đông Anh có 6 bệnh nhân.

15 ca mắc mới, bệnh nhân 3231-3245 ghi nhận tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương - cơ sở Đông Anh có 6 bệnh nhân, Đắk Lắk 1 bệnh nhân, Hà Nam 1 bệnh nhân, Lạng Sơn 2 bệnh nhân và Bắc Giang 5 bệnh nhân.

Một chốt khu vực có Covid-19 tại Bắc Ninh

Một chốt khu vực có Covid-19 tại Bắc Ninh

Cụ thể: Bệnh nhân 3231 (BN3231) ghi nhận tại tỉnh Hà Nam, bệnh nhân 3232-3236, 3244 (BN3232- BN3236, BN3244): 6 trường hợp ghi nhận tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương - cơ sở Đông Anh, 3 người nhà và 3 bệnh nhân đang điều trị tại bệnh viện)

Bệnh nhân 3237 (BN3237) tại tỉnh Đắk Lắk là nữ, 23 tuổi, địa chỉ tại thành phố Buôn Ma Thuột, có tiền sử đi về từ Đà Nẵng và liên quan dịch tễ với BN3131. Kết quả xét nghiệm ngày 8-5 bệnh nhân dương tính với SARS-CoV-2.

Ca bệnh 3238 (BN3238), bệnh nhân 3239 (BN3239) ghi nhận tại tỉnh Lạng Sơn, 1 ca tại tỉnh Lạng Sơn, 5 bệnh nhân tại Bắc Giang gồm (BN3240 - BN3245).

Với 15 bệnh nhân mới, số mắc Covid-19 cả nước tính từ đầu mùa dịch là 3.245 bệnh nhân, trong đó có 2.602 người đã khỏi bệnh và được ra viện.

Được biết, ngày 8-5 có thêm trên 30.500 người được tiêm chủng vắc-xin Covid-19 ngừa bệnh, tổng số đã tiêm chủng là 832.000 người.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Đoàn thăm, tặng quà tại chùa Ông Từ Si Bun Hương

Lào: Chùa Khải Nam (tỉnh Thanh Hóa) thăm và tặng quà tại tỉnh Hủa Phăn

GNO - Ngày 4-9, trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại tỉnh Hủa Phăn (Lào), đoàn chư Tăng và Phật tử chùa Khải Nam (phường Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa) do Thượng tọa Thích Tâm Định, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Chứng minh Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Thanh Hóa đã đến thăm, giao lưu và tặng quà tại tỉnh Hủa Phăn.
Niềm vui của tuổi già nhiều khi không nằm ở những chuyến du lịch hay những món quà đắt tiền, mà nằm trong cảm giác: “Mình vẫn là một phần của gia đình”

Me ở với ai?

NSGN - Ngày còn nhỏ, anh em chúng tôi chưa bao giờ nghĩ sẽ có ngày phải đặt ra câu hỏi ấy. Nhà là nơi trở về, có ba, có me, có tiếng cười của con cháu, có mùi cơm mới mỗi chiều, có ngọn đèn sáng chờ những đứa con đi học, đi làm trở về.

Thông tin hàng ngày