Sao lại bán sản phẩm động vật trước cổng chùa?

GNO - Ngay lối ra vào, trước cổng chùa Bái Đính (xã Gia Sinh, huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình) có rất nhiều sạp hàng bày bán hàng hóa các loại cho khách hành hương.

Điều đáng nói ở nơi tâm linh này lại có sạp hàng bán sản phẩm các loài động vật hoang dã như đầu hươu, nai, trâu, bò rừng… làm nhiều người không khỏi chạnh lòng.

Động vật hoang dã đang được pháp luật bảo vệ, nghiêm cấm săn bắn trái phép. Do đó việc bày bán sản phẩm các loài động vật trước cổng chùa như vậy càng trở nên phản cảm (ảnh).

san pham dong vat.JPG

Thúy Hà

Giác Ngộ mong muốn nhận được những tin, bài, hình ảnh Phật sự cũng như phản ánh những nét đẹp, chưa đẹp ở chùa chiền... Bài vở xin vui lòng gửi về: bandocgiacngo@gmail.com.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Vô thường

Lá vàng ắt phải rụng rơi...

GNO - Sớm nay, tôi ghé chùa lễ Đức Quán Âm. Tôi thấy ba vị Tăng cử hành một nghi thức trước đài Quán Âm. Một cỗ quan tài nhỏ, thật gọn, có lẽ bằng ván ép được bốn người khiêng nhẹ nhàng, cúi đầu lễ tôn tượng rồi di chuyển ra khỏi cổng chùa. Ra là một vị cao tuổi ở nhà dưỡng lão của chùa vừa qua đời tối qua.

Thông tin hàng ngày