“Sen đầu Hạ” và “Hương sen màu nhiệm” tại Huế

GNO - Nhóm nghệ sĩ Phật tử Hà Nội tham gia Tuần lễ Phật đản tại cố đô Huế với nhiều chương trình đặc sắc.

Hân hoan trong không khí chung đón chào Lễ Phật đản PL.2556, nhóm Phật tử Thủ đô với sự hỗ trợ của Ban Văn hóa Trung ương GHPGVN và TT.Thích Minh Hiền đã đem nhiều chương trình hấp dẫn tới tuần lễ Phật đản tại thành phố Huế.

Đó là chương trình triển lãm Mỹ thuật Phật giáo “Sen đầu hạ” chào mừng Phật đản lần thứ 2636, sẽ được khai mạc lúc 16 giờ ngày 28-4-2012 tới ngày 5-5-2012. Địa điểm: Trung tâm VHPG Liễu Quán, 15A Lê Lợi, Vĩnh Ninh, TP.Huế.

sach tranh phat dan.jpg

Tác phẩm của nhóm Mặc Hương sẽ triển lãm tại Huế

Triển lãm có khoảng 50 tác phẩm của 17 tác giả trong nhóm Mặc Hương (đã triển lãm trong và ngoài nước) với những tác phẩm mang chủ đề Phật giáo.

Song hành cùng triển lãm “Sen đầu hạ” còn có chương trình ca múa nhạc đặc sắc, hấp dẫn “Hương sen màu nhiệm” diễn ra một đêm duy nhất với sự tham giả của các các ca sĩ Phật tử Mỹ Linh, Tân Nhàn, Tùng Dương, Quang Linh, Đức Tuấn, Ngọc Ký, nhóm 5 dòng kẻ, nhóm múa Arbesque, học viện âm nhạc Huế và Tăng ni sinh TCPH Huế. Chỉ đạo NT: TT Thích Minh Hiền, Tổng đạo diễn Việt Tú (pháp danh Quảng Minh, đạo diễn âm nhạc: nhạc sĩ Anh Quân pháp danh Quảng Minh, nhạc sĩ, tiến sĩ Cù Lệ Duyên (pháp danh Diệu Thiện)

Thời gian: 19h30 ngày 2.5.2012. Địa điểm: Nhà văn hóa Trung tâm, số 41A Hùng Vương, TP.Huế.

sach tranh phat dan-04.jpg
trang48-bia3.jpg

Nhóm họa sĩ Phật tử Mặc Hương - Hà Nội

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Ảnh minh họa

Chiều trên đồi Vọng Cảnh

GNO - Mưa ngang qua thành phố rêu phong của tôi, nhanh như nhịp thiên di của phong vân trên cao. Mưa, hẳn nhiên nó đã gián tiếp làm tâm hồn con người chùng xuống. Mưa tạnh, ký ức dần úa tàn, nỗi nhớ vô ngôn tan vào miền thinh lặng hư vô, bỗng thấy lòng mình trống rỗng đến vô cùng. 
Mở rộng lòng từ: Giúp cháu 15 tuổi bị bệnh hiểm nghèo

Mở rộng lòng từ: Giúp cháu 15 tuổi bị bệnh hiểm nghèo

GNO - (MRLT 1320 - 2025) Không biết mặt cha từ lúc mới sinh, sống với cha dượng một thời gian, mẹ bỏ đi biệt tích để cha dượng cưu mang; rồi cha dượng cũng qua đời sau cơn đột quỵ ở tuổi 40, cháu Huỳnh Vũ Duy (15 tuổi) phải sống lang thang không nơi nương tựa.

Thông tin hàng ngày