"Thái tử A xà Thế" là vở cải lương phản ảnh lịch sử của đất nước Ấn Độ vào thời Đức Phật còn tại thế. A Xà Thế vì nghe theo lời của kẽ xấu đã giết chết vua Tần Bà Sa La để rồi sau này hối hận thì quá muộn màng. Theo soạn giả Tuệ Quang, vở cải lương được dàn dựng trong dịp này như một cách để nhắc lại công ơn trời biển của hai đấng sinh thành, giáo dục con người đừng vì danh lợi mà quên đi công cha nghĩa mẹ.
Dự kiến sau khi hoàn tất công tác phúc khảo, vở diễn sẽ chính thức ra mắt Tăng Ni, Phật tử và công chúng yêu thích bộ môn nghệ thuật này vào cuối tháng 8 và đầu tháng 9 tại TP.HCM, Đà Lạt nhân Đại lễ Vu Lan báo hiếu. Đây là chương trình đầu tiên do Trung tâm Văn hóa Nghê thuật Long Hoa trực thuộc Công ty Cổ phần Thực nghiệp Long Hoa thực hiện với sự tham gia của các nghệ sĩ tên tuổi: NSƯT Minh Vương, NSƯT Phượng Loan, NSƯT Thanh Ngân, NSƯT Hữu Quốc, Nghệ sĩ Vũ Luân; chỉ đạo nghệ thuật: NSƯT Trần Ngọc Giàu.
Giác Ngộ Online xin giới thiệu đến bạn đọc một số hình ảnh của vở diễn:
Câu chuyện xảy ra vào thời đức Phật còn tại thế
Có vị vua Tần Bà Sa La anh minh, nhân từ
Cùng hoàng hậu Vy Đề Hy hết mực kính tín Tam bảo,
đã phát nguyện quy y làm Đệ tử Phật
Tuy nhiên vì nghiệp lực mà hoàng cung đã
hạ sinh hoàng tử A Xà Thế không biết quý kính cha mẹ
dù có vợ là công chúa Mi Đa Ta hết mực hiếu thảo
Nghe lời Đề Bà Đạt Đa, A Xà Thế mưu toan giết cha để cướp ngôi
Dù công chúa hết mực khuyên ngăn
Âm mưu bị bại lộ, vua cha không những không trừng phạt A Xà Thế
mà con quyết định nhường ngôi cho chàng
Từ đây theo lời của Đề Bà Đạt Đa, A Xà Thế đã
ra lệnh nhốt vua cha vào ngục tối
Không ăn, không uống và không ai vào thăm chỉ trừ hoàng hậu Vy Đề Hy
Tất cả quần thần khuyên ngăn vẫn không được
Vua Tần Bà Sa La vì trả hết nghiệp nên đã ra đi vĩnh viễn
A Xà Thế vì nuôi con khổ cực mới tỉnh ngộ được công ơn mẹ cha
Nhưng khi hối lỗi thì mọi việc đã quá muộn
Giờ chỉ còn một cách là quy y Tam bảo
để chuyên tâm sám hối tội nghiệp của mình