Số phận vô thần vô thánh của kẻ trộm tiền cửa Phật

Hai đối tượng chúng tôi muốn nhắc đến trong bài viết này là Bùi Quí Quốc, SN 1973, trú tại Trung Giã, Sóc Sơn, Hà Nội và Đặng Thị Ngát, SN 1984, trú tại Dịch Vọng, Cầu Giấy, Hà Nội. Hai đối tượng đã bị lực lượng Công an bắt quả tang khi đang làm điều thất đức, đó là trộm cắp tiền lễ, móc túi người đi lễ chùa tại hai di tích được coi là linh thiêng nhất của Thủ đô là phủ Tây Hồ và Chùa Hà trong những ngày Tết Canh Dần vừa qua.

Giáp mặt tên trộm nơi cửa phủ 

Phủ Tây Hồ được coi là nơi linh thiêng nhất nhì đất Thăng Long. Hằng năm, cứ đến những ngày rằm, mùng một, đặc biệt là vào những ngày Tết, phủ Tây Hồ đón hàng ngàn lượt khách đến vãn cảnh và làm lễ cầu mong vạn điều như ý. Chỉ có điều, từ lâu, ở khu vực phủ Tây Hồ rất nhộn nhạo, tình trạng mất vệ sinh, móc túi, trộm cắp diễn ra rất trắng trợn và thường xuyên khiến nhiều du khách bức xúc.

Mô tả ảnh.
Bùi Quí Quốc bị bắt tại Phủ Tây Hồ. Ảnh Hương Giang

Cho đến sáng mùng 8 Tết Canh Dần (tức ngày 22-2), Công an quận Tây Hồ đã tóm gọn được một trong số những đối tượng chuyên hành nghề trộm cắp tại khu vực phủ. Đó là Bùi Quí Quốc, SN 1973, trú tại Trung Giã, Sóc Sơn, Hà Nội. Trung tá Đỗ Minh Đức, Trưởng Công an phường Quảng An cho biết, trước đó, bằng nhiều biện pháp nghiệp vụ, kết hợp với công tác tuần tra kiểm soát, lực lượng Công an đã phát hiện một nam thanh niên dáng cao gầy, mặc áo khoác đen cứ chen lấn vào dòng người như nước chảy ở trước ban thờ trong phủ. Lợi dụng lúc không ai để ý, anh ta liền vơ cả đĩa tiền đặt trên ban thờ Tam toà thánh mẫu rồi nhét vội vào túi áo khoác.

Lập tức, lực lượng Công an phường Quảng An đã áp sát và giữ lại kiểm tra. Khi kiểm tra, tổ công tác phát hiện trong túi áo anh ta có gần 1,5 triệu đồng. Gặp Quốc tại trụ sở Công an phường Quảng An khi anh ta vừa được đưa về, mặt Quốc vẫn tái dại và run lập cập khi lực lượng Công an đang phân loại tang vật. Trong túi áo của Quốc, ngoài số tiền trộm cắp trong phủ còn có một ống nước cất và gói xilanh. Quốc bảo, anh ta nghiện ma tuý nặng, vợ con không chịu được cảnh nghiện ngập của anh ta nên đã bỏ đi. Không có tiền hút hít, hằng ngày Quốc vẫn lang thang trộm cắp vặt ở các điểm công cộng. Đến mấy ngày Tết, Quốc đến những khu di tích, chùa chiền có đông khách để hành nghề móc túi, trộm cắp tiền lễ.

Mô tả ảnh.
Tang vật công an phường Quảng An thu được sau khi khám người tên Quốc. Ảnh Hương Giang

Sáng 22/2, Quốc phóng xe máy từ nhà lên phủ Tây Hồ. Sau khi gửi xe, anh ta hoà vào dòng người đi lễ và cố áp sát các ban thờ để thó trộm tiền. Cũng như những tên tội phạm lỳ lợm và cáo già khác, bước đầu khi cơ quan điều tra lấy lời khai, Quốc một mực cho rằng đây là lần đầu tiên anh ta trộm cắp ở phủ Tây Hồ. Tuy nhiên, theo các trinh sát Công an phường Quảng An, thì đối tượng này đã nằm trong “tầm ngắm” của các anh từ nhiều ngày nay rồi. Quốc và một số đối tượng lấy trộm tiền lễ hoạt động rất nhanh và tinh vi. Để chôm được tiền lễ đặt tại các ban thờ, chúng thường cố chen lên đứng sát chỗ đặt tiền, sau đó nhanh tay vơ tiền vào túi. Còn những đối tượng trộm cắp, móc túi thì thường “phím” nhau đứng dàn hàng. Hễ đứa nào móc được đồ của khách thì chúng sẽ truyền cho đứa đứng đằng sau. Cứ thế, khi đồ mất cắp được chuyển cho đối tượng cuối cùng đứng ở cửa ra vào thì coi như vụ trộm đó hoàn tất. Người bị mất dù có biết đích xác đối tượng lấy đồ của mình, nhưng không bắt được quả tang thì cũng đành chịu.  

Khi chúng tôi hỏi Quốc thấy thế nào khi hành nghề trộm cắp ở những nơi linh thiêng như vậy, và anh ta có sợ bị trời phật trừng phạt khi làm như thế không thì Quốc lắp bắp bảo: “Em sợ lắm chứ. Nhưng vì nghiện, chẳng có tiền, cực chẳng đã em mới đến đây. Lấy cắp tiền của người trần mắt thịt đã là tội lỗi rồi, đằng này lại lấy trộm của trời phật, của bà chúa thì đúng là không chấp nhận được. Và đúng là em đang bị trời phạt rồi…”.

Nữ quái nhà giàu chôm tiền lễ ở chùa Hà

Mô tả ảnh.

Có vẻ ngoài xinh xắn nhưng Đặng Thị Ngát lại có tính tắt mắt.

Ảnh Hương Giang.

Đặng Thị Ngát, SN 1984, trú tại phường Dịch Vọng, Cầu Giấy, Hà Nội, có vẻ ngoài rất xinh xắn, nước da trắng hồng, mái tóc đen óng ả và đôi mắt to tròn với cặp lông mi cong vút luôn thu hút người đối diện. “Gái một con trông mòn con mắt”, sau khi làm mẹ, vẻ đẹp của Ngát ngày càng mặn mà. Nhưng thật đáng buồn, người phụ nữ đẹp này lại có tính tắt mắt, chính bởi tính đó đã khiến cô ta trở thành người có tiền án.

Dù sinh ra trong một gia đình khá giả, nhưng Ngát luôn thấy thèm muốn và có nhu cầu sở hữu tất cả những gì cô ta thấy thích. Năm 2007, Ngát đã bị bắt và bị khởi tố về hành vi trộm cắp tài sản. Sau khi mãn hạn tù, với vẻ ngoài xinh xắn của mình, Ngát nhanh chóng khiến một chàng trai mê mẩn và cưới cô ta về làm vợ. Gia đình chồng Ngát cũng thuộc diện khá giả, vợ chồng cô ta ra ở riêng đã được bố mẹ mua cho một căn hộ chung cư khá cao cấp ở quận Cầu Giấy. Chồng công ăn việc làm ổn định, nhà cửa đàng hoàng, Ngát lại sinh một đứa bé kháu khỉnh, những tưởng cái tính tắt mắt sẽ tiệt nọc, ai ngờ.

9h30 phút ngày mùng 1 Tết Canh Dần, Ngát cũng sắm một mâm lễ với tiền vàng, hoa quả đầy đặn, ăn mặc lịch sự hòa vào dòng người đông đúc đi lễ chùa Hà – một ngôi chùa linh thiêng thuộc địa bàn quận Cầu Giấy. Sau khi đặt lễ và sì sụp khấn vái, Ngát nhanh tay vơ luôn đống tiền lễ của khách đặt trên ban thờ rồi đút vào túi. Sau đó, chị ta lần lượt đến các ban thờ khác trong chùa, chỗ nào cũng cố chen chân lên gần chỗ đặt tiền lễ, miệng thì nam mô, nhưng tay thì thó tiền trên đĩa… Nhưng Ngát không ngờ, những hành vi của chị ta đã bị lực lượng Công an phường Dịch Vọng phát hiện. Do đó, khi lần thứ 10 chị ta thò tay vơ tiền tại một ban thờ phía trong cùng thì tổ công tác ập đến bắt quả tang. Chứng cứ rõ rành, Ngát không còn cách nào khác là phải theo chân lực lượng Công an về trụ sở để khai báo hành vi phạm tội. 

Tại trụ sở Công an, Ngát khóc như mưa như gió vì xấu hổ, vì ân hận và lo sợ bị trời phật “quở trách”. Lý giải về hành vi trộm cắp của mình, Ngát bảo rằng, thực chất trước khi đi lễ chùa Ngát không hề có ý định trộm cắp. Nhưng khi đến đây, thấy trên các ban thờ có nhiều tiền lễ, thế là tà tâm lại nổi lên, tính tắt mắt, tham lam lại trỗi dậy, Ngát đã đi dọc các ban thờ trong chùa để chôm chỉa. Giờ sự thể ra nông nỗi này, cô ta thấy xấu hổ với gia đình chồng, xấu hổ với chồng và tất cả những người hàng xóm. Bởi Ngát thuộc diện gia đình khá giả, kinh tế đâu phải khó khăn đến độ phải đến chùa để trộm cắp. Vậy mà cô ta vẫn làm thế. 

Chính Ngát lúc đó cũng không lý giải tại sao cô ta có hành động đáng xấu hổ như vậy. Vì Ngát đang nuôi con nhỏ dưới 36 tháng tuổi, nên cô ta chỉ bị xử lý hành chính và cho tại ngoại. Theo Trung tá Bùi Văn Đang, Trưởng Công an phường Dịch Vọng, vào mùng 1 Tết năm ngoái, lực lượng Công an phường cũng đã bắt quả tang đối tượng Phạm Thị Nhung, SN 1967, trú tại TP Vinh, Nghệ An đang có hành vi lấy trộm tiền lễ ở chùa Hà. Đối tượng này sau đó đã bị xử lý hành chính để răn đe. 

Thật đáng thương thay cho những kẻ chuyên hành nghề chôm chỉa nơi cửa phật. Bởi tiền vừa lấy được, chưa kịp sử dụng thì đã bị tra tay vào còng. Âu đó cũng là cái giá phải trả cho những kẻ trộm cắp ở những chốn linh thiêng.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Chùa Long Hoa trao quà hỗ trợ đồng bào dân tộc

Chùa Long Hoa trao quà hỗ trợ đồng bào dân tộc

GNO - Chùa Long Hoa (Q.8) phối hợp UBND, Uỷ ban MTTQVN Q.8, các mạnh thường quân tổ chức trao 300 phần quà đến các hộ đồng bào dân tộc, hộ dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn Q.8 vào ngày 16-4.

Thông tin hàng ngày