Tặng 3.500 bộ áo phao cứu sinh cho ngư dân

GNO - Từ ngày 7 - 10-10, Ban Từ thiện xã hội GHPGVN TP.HCM đã phối hợp cùng nhóm từ thiện Sharing của bà Mai Thị Hạnh, phu nhân của nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và Hội Chữ thập đỏ các tỉnh đã đến thăm và tặng quà cho người dân có hoàn cảnh khó khăn tại các tỉnh Phú Yên, Quảng Ngãi, Bình Định. 

b21f00d7481e5465ec7f1657f602d843.jpg

Đoàn trao áo phao cứu sinh cho đại diện bà con  

Được biết, đợt này đoàn đã trao tặng cho ngư dân tỉnh Phú Yên 500 bộ, Quảng Ngãi 500 bộ và Bình Định 1.000 bộ. Đây là đợt 1 của chương trình trao tặng 3.500 bộ áo phao cứu sinh cho ngư dân có hoàn cảnh khó khăn. Bộ áo phao có đầy đủ: áo và phao bơi; bộ quần áo giữ ấm liền quần, nón bảo hộ đầu, mặt và tai; giày và kính chuyên dụng; vớ cotton giữ ấm và vớ cao su bọc bên ngoài, găng tay; gương và còi báo hiệu cấp cứu; đèn pin và thực phẩm khô, trị giá 1 bộ áo phao là 1,2 triệu đồng.

Tổng giá trị của chương trình này là 4,2 tỷ. 
f74cb4bf6bd242ebb3f5a455b0aadd11.jpg
TT.Thích Thanh Phong, Trưởng ban Từ thiện xã hội GHPGVN TP.HCM đại diện trao tặng bảng quà
Đợt II dự kiến cuối tháng 11-2020 sẽ trao tặng 500 bộ đến các chiến sĩ Nhà giàn DK1, ngư dân các tỉnh Quảng Trị 500 bộ và Quảng Bình 500 bộ.
401b08a41a670d99551b2f126d1a5e05.jpg
Hội Chữ thập đỏ của tỉnh trao tặng bằng khen cho các mạnh thường quân hỗ trợ trong chương trình

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Trưởng lão Hòa thượng Thích Như Tín (1939-2026)

Tiểu sử Trưởng lão Hòa thượng Thích Như Tín (1939-2026)

GNO - Trưởng lão Hòa thượng Thích Như Tín được sinh trưởng trong một gia đình nhiều đời kính tín Tam bảo. Trong thân tộc có nhiều vị xuất gia tu học, đảm nhiệm hoằng pháp tại các chùa trong vùng. Với truyền thống tốt đẹp ấy là một duyên lành thù thắng để ngài sớm bén duyên với chốn thiền môn, phát tâm xuất gia tu học.
Bài trên Báo Giác Ngộ số 1331 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

Thầy còn ở đó không?

GNO - Những lần lái xe về quê, đến khúc đường quanh co lên đồi, tôi hay tự hỏi: “Không biết thầy mình còn ở đó không nhỉ?”. Câu hỏi tưởng chừng nhẹ tênh mà sao cứ vương mãi trong đầu, như tiếng gọi xa xăm từ một thời đã qua.

Thông tin hàng ngày