Tăng Ni sinh được nghỉ học trong ba tháng hạ

GNO - Ngày 15-5, HT.Thích Trí Quảng, Phó Chủ tịch HĐTS, Trưởng BTS GHPGVN TP.HCM đã ký công văn gởi Hội đồng Điều hạnh Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP.HCM, Ban Giám hiệu Trường Phật học TP.HCM, Ban Chủ nhiệm các Lớp Sơ cấp Phật học quận, huyện, BTS GHPGVN 24 quận huyện đề nghị cho Tăng Ni sinh được tạm nghỉ học trong 3 tháng an cư kiết hạ.

BTN_0105.jpg
Hành giả an cư kiết hạ tại các điểm an cư TP.HCM PL.2557 tham dự Lễ tổng khai hạ


Theo đó, công văn nhằm tạo điều kiện cho Tăng Ni sinh các Trường Phật học nói riêng và Tăng Ni trong toàn TP.HCM nói chung, phụng hành nghiêm tu Tỳ ni Luật tạng Đức Phật chế định về việc an cư kiết hạ của hàng đệ tử xuất gia.

Đồng thời cũng để củng cố nâng cao Đạo phong, Đạo hạnh của hàng hậu học kế thừa sự nghiệp bảo tồn hoằng trì Phật pháp, xứng đáng là Bậc Như Lai sứ giả trên cả hai mặt: Lấy Đức cảm hóa – Lấy Tài thuyết phục” tế độ chúng sanh hướng về Phật Pháp.

Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN TP.Hồ Chí Minh kính đề nghị và yêu cầu quý Ban xem xét, sắp xếp thời gian học tập của Tăng Ni tại các viện/trường/lớp, cho phép Tăng Ni sinh được tạm nghỉ học trong 3 tháng an cư kiết hạ để thực hiện trọn vẹn phạm hạnh tu tập của bậc xuất gia ly tục.

Vì tiền đồ Phật Pháp, vì lợi ích Giáo hội, vì sự nghiệp kế thừa của hàng hậu tấn, rất mong Quý Ban quan tâm đến lời đề nghị và yêu cầu của Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN TP.Hồ Chí Minh để việc tổ chức an cư kiết hạ cho Tăng Ni toàn thành phố đạt kết quả trọn vẹn và tốt đẹp.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Trưởng lão Hòa thượng Thích Như Tín (1939-2026)

Tiểu sử Trưởng lão Hòa thượng Thích Như Tín (1939-2026)

GNO - Trưởng lão Hòa thượng Thích Như Tín được sinh trưởng trong một gia đình nhiều đời kính tín Tam bảo. Trong thân tộc có nhiều vị xuất gia tu học, đảm nhiệm hoằng pháp tại các chùa trong vùng. Với truyền thống tốt đẹp ấy là một duyên lành thù thắng để ngài sớm bén duyên với chốn thiền môn, phát tâm xuất gia tu học.
Bài trên Báo Giác Ngộ số 1331 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

Thầy còn ở đó không?

GNO - Những lần lái xe về quê, đến khúc đường quanh co lên đồi, tôi hay tự hỏi: “Không biết thầy mình còn ở đó không nhỉ?”. Câu hỏi tưởng chừng nhẹ tênh mà sao cứ vương mãi trong đầu, như tiếng gọi xa xăm từ một thời đã qua.

Thông tin hàng ngày