Tết cho bệnh nhân và những câu chuyện ấm áp tình người

Niềm hạnh phúc của bệnh nhân khi được Đại đức Thích Tâm Nhơn đến thăm, động viên - Ảnh: Hạnh Ý/BGN
Niềm hạnh phúc của bệnh nhân khi được Đại đức Thích Tâm Nhơn đến thăm, động viên - Ảnh: Hạnh Ý/BGN
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sự có mặt bất ngờ của Đại đức Thích Tâm Nhơn, trụ trì chùa Pháp Minh (H.Bình Chánh, TP.HCM) và Công đoàn Công an H.Bình Chánh trao tặng 130 phần quà tại bệnh viện H.Bình Chánh vào chiều ngày 28 tháng Chạp đem đến nhiều niềm vui, hạnh phúc khó tả cho bệnh nhân và cả đội ngũ y bác sĩ đang trực tại đây.
Mỗi phần quà trao đến bệnh nhân ngoài phong lì xì 300 ngàn đồng, còn có bánh tét, sữa và bánh ngọt

Mỗi phần quà trao đến bệnh nhân ngoài phong lì xì 300 ngàn đồng, còn có bánh tét, sữa và bánh ngọt

Bệnh nhi có Tết

Nhận được quà, bé Ngọc, 11 tháng tuổi vui mừng, tay phải em nắm chặt bao lì xì, tay trái không rời khỏi túi quà. Thanh Nguyệt - người mẹ trẻ 20 tuổi nhìn con vui vẻ, ánh mắt hạnh phúc tràn đầy trên gương mặt. Từ ngày con bệnh đến nay, đây là lần đầu tiên người mẹ trẻ có nụ cười tươi như thế.

Nguyệt xúc động: “Con bệnh, em đưa con từ An Giang lên bệnh viện này chữa bệnh, trong túi em có 3 triệu, là tiền cả nhà gom góp lại nhưng đã đóng tạm ứng cho bệnh viện 2 triệu. Hai chị em đi mua mì ăn cho đỡ tốn kém. Nên khi thấy quà có lì xì, có bánh tét em mừng lắm, chừng đó cũng đủ cho tụi em no được vài bữa”.

Lắng nghe chia sẻ của người mẹ trẻ, Đại đức Thích Tâm Nhơn tặng thêm cho gia đình một phần lì xì. Buổi trao quà vừa kết thúc, Nguyệt vội ẳm con đến tiệm tạp hóa để mua cho con vài bịch cháo ăn liền. Tình thương của người mẹ trẻ thêm một lần nữa khiến cho nhiều người xúc động.

Niềm vui của bé Ngọc, 11 tháng tuổi khi nhận được quà và lì xì. Bé thích thú một tay cầm phong thư, tay còn lại giữ chặt túi quà

Niềm vui của bé Ngọc, 11 tháng tuổi khi nhận được quà và lì xì. Bé thích thú một tay cầm phong thư, tay còn lại giữ chặt túi quà

“Biết ơn thiệt nhiều”

Đó là điều hầu hết các cô, chú bệnh nhân và anh, chị phụ huynh chia sẻ khi bất ngờ nhận được suất quà ấm áp vào thời khắc Tết đang về này. Có cô, chú dù bệnh nặng nhưng nghe tin thầy tới, dù vướng các ống tiêm nhưng vẫn cung kính chắp tay chào. Còn các em bệnh nhi thì hồi hộp, trông ngóng giây phút được gọi tên nhận lì xì.

“Mặc dù gia đình em hoàn cảnh không khó khăn nhưng khi thấy con háo hức muốn nhận quà, em đã ẳm con đến. Lúc đầu em tưởng chỉ đến cho bé vui nhưng con vẫn được thầy lì xì. Nhìn con cười, quên đi cái đau của kim tiêm trên tay, người làm bố như em chẳng có gì hạnh phúc hơn”, anh Quân xúc động nói lời cảm ơn.

Với các bệnh nhân đang điều trị bệnh nơi đây, phải đón Tết trong bệnh viện thì sự quan tâm, đến thăm của anh chị cán bộ, của nhà chùa là sự chia sẻ, động viên rất lớn. Như lời cô Trinh, H.Bình Chánh chia sẻ: “Những ngày Tết mà phải ở bệnh viện ai cũng buồn. Tôi nhập viện lúc sáng, lúc chiều được thông báo có thầy trụ trì chùa Pháp Minh đến lì xì Tết. Bệnh nhân chúng tôi rất vui vì thầy đến thăm, tặng quà".

Thiếu tá Đỗ Kỳ Nam, Chủ tịch Công đoàn Công an H.Bình Chánh bày tỏ: "Việc tổ chức các hoạt động an sinh xã hội, chăm lo, động viên các bệnh nhân trong dịp Tết đến xuân về là hành động nhân văn, thiết thực và nhiều ý nghĩa, vì tất cả đều hướng đến tinh thần chung vì nhân dân phục vụ”

Thiếu tá Đỗ Kỳ Nam, Chủ tịch Công đoàn Công an H.Bình Chánh bày tỏ: "Việc tổ chức các hoạt động an sinh xã hội, chăm lo, động viên các bệnh nhân trong dịp Tết đến xuân về là hành động nhân văn, thiết thực và nhiều ý nghĩa, vì tất cả đều hướng đến tinh thần chung vì nhân dân phục vụ”

Đằng sau những phần quà Tết cho bệnh nhân

Đại đức Thích Tâm Nhơn, trụ trì chùa Pháp Minh cho biết, thấu hiểu được nỗi lòng của người bệnh phải nằm viện điều trị, nỗi nhớ nhà, nhớ quê, nhớ những giây phút quây quần bên gia đình và những người thân, nhớ không khí Tết,... nên chùa Pháp Minh phối hợp cùng Công đoàn Công an H.Bình Chánh thực hiện chương trình “Tết cho bệnh nhân” tại bệnh viện huyện nhà.

"Những phần quà, những chiếc bao lì xì dù không nhiều giá trị vật chất nhưng đó là tình cảm mà chúng tôi muốn được gửi gắm, trao tặng đến bệnh nhân một mùa xuân yêu thương. Cầu chúc mọi người một năm mới ấm áp, an lành và thật nhiều may mắn đến với tất cả chúng ta.", Đại đức Thích Tâm Nhơn bày tỏ.

Trong mỗi phần quà, ngoài phong bao lì xì còn có hai đòn bánh tét, hộp sữa và cây bánh ngọt. Để có nguyên liệu làm ra những đòn bánh tét thơm ngon, Phật tử gần xa đã cùng nhau đóng góp người vài ký nếp, vài ký đậu đen, đậu xanh; rồi từng trái dừa khô, từng quài chuối, đến từng ký lá chuối để gói bánh... Đó là tất cả những tấm lòng chắt chiu.

Các cô Phật tử khéo tay gần chùa biết chương trình cũng sắp xếp việc nhà, ưu tiên đến chùa gói bánh tét gửi đến bệnh nhân. Thế mới thấy, dù kinh tế khó khăn nhưng ở TP.HCM, người dân vẫn luôn dành cho nhau trọn vẹn những ân tình.

Xuân yêu thương

Xuân yêu thương

Bà Tô Thị Kim Phụng, Phó Giám đốc Bệnh viện H.Bình Chánh xúc động, chân thành gửi lời tri ân đến chư Tăng chùa Pháp Minh và Công đoàn Công an H.Bình Chánh. Những phần quà có thể không lớn lao về giá trị vật chất, nhưng đó là sự sẻ chia, tiếp sức đúng nghĩa, giúp cho bệnh nhân đang điều trị nơi đây đón mùa xuân ấm áp.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Hành trình đời người, sinh ra không mang gì theo và đến lúc đi cũng vậy, chỉ có nghiệp đã tạo thì theo mình như bóng với hình - Ảnh minh họa

Lòng tham không đáy

GNO - Mỗi chúng ta khi vừa lọt lòng mẹ đã cất những tiếng khóc thét oe oe chào đời. Tiếng khóc linh cảm tâm thức trẻ thơ, đỏ hỏn dường như dự báo về những ngày tháng rộng dài nỗi buồn vui, hy sinh, chịu đựng hay ân huệ hạnh phúc chờ đón trước mặt...

Thông tin hàng ngày