“Tết yêu thương Xuân Tân Sửu 2021” đến Lai Châu, Điện Biên

Thượng tọa Thích Đức Thiện trao quà và thăm hỏi đồng bào - Ảnh: Giao Hảo
Thượng tọa Thích Đức Thiện trao quà và thăm hỏi đồng bào - Ảnh: Giao Hảo
0:00 / 0:00
0:00

GNO - Ngày 24 và 25-1, đoàn từ thiện Trung ương Giáo hội do Thượng toạ Thích Thanh Phong, Trưởng ban Kinh tế - Tài chính T.Ư kiêm Trưởng ban Từ thiện xã hội Phật giáo TP.HCM làm trưởng đoàn, tiếp tục trao đến tay bà con các tỉnh Lai Châu và Điện Biên nhiều phần quà ý nghĩa.

Hàng trăm người dân tại các xã Tả Lèng, Nùng Nàng, Sùng Phài thuộc huyện Tam Đường, tỉnh Lai Châu đã được đoàn trao 500 phần quà, bao gồm chăn ấm, màn, gạo, thùng mì và một phần tịnh tài trị giá 500.000 đồng, hỗ trợ bà con có cái Tết ấm no hơn.

Hướng đến bà con nghèo, người già và trẻ em khuyết tật, có hoàn cảnh khó khăn, với sự hỗ trợ thiết thực từ nhóm từ thiện Sharing, ngân hàng NCB cùng các mạnh thường quân khác, đoàn cũng đã dành 500 phần quà tương tự, trao tặng tại các xã: Pá Khoang, Thanh Nưa, đèo Pha Đin thuộc huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên.

Theo Thượng toạ Thích Đức Thiện, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hội đồng Trị sự, Phật giáo với tinh thần từ bi, luôn đồng hành cùng dân tộc và sẵn sàng sẻ chia cùng bà con trong mọi hoàn cảnh, góp phần thực hiện lời kêu gọi của Chính phủ, không để ai bị bỏ lại phía sau.

1.000 phần quà

Theo đó, tại huyện Tam Đường, Lai Châu, 294 phần quà được trao tại xã Tả Lèng; 100 phần tại xã Nùng Nàng; 96 phần tại xã Sùng Phài; 10 phần được trao đến bà con trên các đồi núi hiểm trở khó đi lại tại xã Sùng Phài.

Còn ở Điện Biên, trao 250 phần quà tại xã Pá Khoang, huyện Điện Biên; 250 phần quà chia sẻ cho các trường hợp đặc biệt, trong đó có 100 phần dành cho người khuyết tật đặc biệt nặng, làng sos 94 phần quà; 56 phần dành cho Trung tâm bảo trợ xã hội tỉnh.

Hình ảnh trao quà "Tết yêu thương" tại Lai Châu và Điện Biên:

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Vô thường

Lá vàng ắt phải rụng rơi...

GNO - Sớm nay, tôi ghé chùa lễ Đức Quán Âm. Tôi thấy ba vị Tăng cử hành một nghi thức trước đài Quán Âm. Một cỗ quan tài nhỏ, thật gọn, có lẽ bằng ván ép được bốn người khiêng nhẹ nhàng, cúi đầu lễ tôn tượng rồi di chuyển ra khỏi cổng chùa. Ra là một vị cao tuổi ở nhà dưỡng lão của chùa vừa qua đời tối qua.

Thông tin hàng ngày